Đứa con ham học giỏi bỗng nói nhảm, cầm sách ngủ quên – bố mẹ "sốc nặng" khi bác sĩ báo tin

GauTutu5811

New member
c4050bdfd9af91c8d190.jpg


Giờ nghĩ lại, giá như tụi mình không để con học nhiều đến thế

Hồi bé, con tụi mình là đứa trẻ cực kỳ năng động, không chịu ngồi yên một chỗ nào luôn, lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân. Lớn lên một tí, con nghiện thi đấu kinh khủng, cứ có cuộc thi là muốn "ẵm" giải về để thầy cô bạn bè phải trầm trồ. Toán, tiếng Việt, tiếng Anh – môn nào con cũng đăng ký thi, và cứ thi là có giải hoặc chứng nhận về nhà!

Mấy năm gần đây, con tụi mình "phải lòng" Olympia nặng đô luôn. Con cày hết mọi tập từ tuần, tháng, quý đến năm, nhớ nằm lòng tên tuốt các quán quân. Mơ ước duy nhất của con là một ngày được đội vòng nguyệt quế trên đầu ✨

Sang năm con lên lớp 11, đủ tuổi đăng ký thi rồi nên năm nay con quyết tâm học "máu lửa" luôn. Hằng ngày, giờ học trên lớp con nghe siêu tập trung, giờ ra chơi thì làm bài tập luôn. Về nhà mọi phút giây rảnh rỗi đều cày cuốc cho Olympia hết!

Thấy con có động lực thế, vợ chồng tụi mình mừng lắm, mua sách ủng hộ tới tấp. Ông xã còn chi mạnh tay tậu laptop xịn để con tra tài liệu cho tiện nữa.

Con nào ham học thì bố mẹ nào chả vui, tụi mình cũng vậy thôi. Hằng ngày con chỉ việc ăn với học, không phải làm gì thêm. Thấy con cày đến 12h đêm, mình nhắc đi ngủ cho cơ thể nghỉ ngơi, nhưng ông xã bảo cứ để con học, mệt tự nhiên ngủ.

450f1f397fc770a69722.jpg


Ngày càng về sau, con học càng muộn hơn. Có hôm 3h sáng mình dậy đi toilet vẫn thấy con ngồi cắm mặt vào máy tính với đống sách. Mình nhắc đi ngủ thì con cáu lên, bảo đừng làm phiền và đẩy mình ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại

Thấy con học quên cả ăn uống nghỉ ngơi thế này, vợ chồng tụi mình ngồi không yên được nữa. Lo con học nhiều quá, ôm đồm kiến thức mà không giao tiếp với ai thì nguy lắm. Muốn cho con "detox" não một chút, ông xã quyết định book luôn chuyến du lịch 2 ngày cuối tuần cho cả nhà.

Thế mà con nói: "Ai muốn đi thì đi, con chỉ muốn học để làm quán quân Olympia thôi!" Con không chịu đi, tụi mình đành hủy chuyến và ở nhà chăm con.

Bình thường con dậy sớm tự giác đi học, thế mà sáng thứ 5 tuần trước, thấy phòng con vẫn đóng cửa, mình mở ra thấy con đang nằm ngủ, tay ôm cuốn sách. Gọi dậy thì con hoảng sợ, vội chạy ra bàn học, nói chưa làm xong bài tập, không muốn đi học.

Con ngồi vào bàn học nhưng miệng cứ nói nhảm, mặt mày đờ đẫn khiến vợ chồng tụi mình hoảng thật sự. Nghi con học nhiều quá bị rối loạn tâm thần nên đưa đi khám ngay.

Đúng như lo lắng, bác sĩ báo con tụi mình đang chớm mắc bệnh tâm thần vì học quá tải. Dù được bác sĩ tư vấn rồi nhưng vợ chồng tụi mình vẫn hoang mang lắm. Giờ phải làm sao để cứu con thoát khỏi tình trạng này sớm nhất đây?

502dd030d0081668cc8e.jpg


d22a510255532334df11.jpg


43a6eef13c95abe93134.jpg


aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


47264fc667666b003725.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top