BongXanhNgoan
New member
Trời ơi, chỉ vì một hành động tưởng chừng như bình thường, người mẹ suýt nữa đã mất đi đứa con mới chỉ 10 tháng tuổi
Theo trang Sohu (Trung Quốc) đưa tin vào ngày 08/01, câu chuyện này đang làm dậy sóng cộng đồng mạng và khiến hội bố mẹ bỉm sữa phải giật mình!
Chị mẹ trẻ kể lại rằng, sau khi đi siêu thị về thì con trai chị đột nhiên sốt cao bất thường, khiến chị lo như "đâu đâu" luôn
Uống thuốc hạ sốt mà không thấy đỡ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi cậu bé liên tục nôn và đi ngoài. Người mẹ lập tức đưa con đi cấp cứu ngay. Nhưng mà plot twist là các bác sĩ kiểm tra xong vẫn không ra nguyên nhân, phải chuyển tuyến lên bệnh viện lớn hơn luôn
Sau khi làm một loạt xét nghiệm, các bác sĩ mới phát hiện ra sự thật đau lòng: cậu bé bị nhiễm khuẩn Salmonella và có dấu hiệu viêm màng não mủ - biến chứng nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào!
May mắn là sau hàng giờ đồng hồ điều trị cấp cứu cùng thời gian dài nằm viện, cậu bé đã qua cơn nguy kịch và có chuyển biến tích cực rồi
Lúc đầu, người mẹ cực kỳ bối rối vì chị tự nhận mình luôn chú ý chế độ ăn uống, vệ sinh sạch sẽ cho con, không cho con chạm vào đồ bẩn. Vậy mà sao con lại nhiễm khuẩn nghiêm trọng đến vậy??
Các bác sĩ giải thích rằng, vi khuẩn Salmonella thường có trong thực phẩm chưa nấu chín như thịt sống, sữa chưa khử trùng, trứng gia cầm...
Sau khi trao đổi kỹ với bác sĩ, người mẹ mới vỡ lẽ: hóa ra chính việc cho con ngồi trong xe đẩy siêu thị để tiện mua sắm đã là nguyên nhân gây bệnh cho con!
Theo các bác sĩ, xe đẩy trong siêu thị chính là "ổ" chứa vi khuẩn cực khủng khiếp, vì nó tiếp xúc với đủ loại thực phẩm - từ đồ tươi sống đến đồ khô, ai cũng lăn tay vào đó cả
Nhưng mà hiện giờ rất nhiều bố mẹ vẫn không hề hay biết chuyện này, cứ thản nhiên cho con nhỏ ngồi trong xe đẩy siêu thị. Qua case này, các bác sĩ muốn nhắc nhở hội phụ huynh: vì sức khỏe và tính mạng của các con, hãy bỏ ngay thói quen này đi nhé!
Nguồn: kenh14.vn