Cảnh người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong khu vui chơi trẻ em được camera ghi lại khiến ai nấy đều phải... rợn gáy
Mới đây, tờ The Sun vừa đăng tải một sự việc gây sốc tại khu vui chơi trẻ em ở Zabki, một thị trấn nhỏ ở miền trung Ba Lan vào ngày 27/11 vừa qua. Và chắc chắn đây là kiểu chuyện khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng phải toát mồ hôi hột
Cụ thể, vào buổi chiều ngày 27/11, một người mặc đồ siêu kỳ dị với áo khoác dài thùng thình và mặt nạ phòng độc (kiểu như trong phim kinh dị ấy) đã xuất hiện tại khu vui chơi trẻ em. Theo hình ảnh camera ghi lại, người này trông y chang như "bước ra từ phim kinh dị" luôn á
Sau khi vào phòng chơi, hắn ta đứng im như tượng và nhìn chằm chằm vào lũ trẻ trong khoảng 30 giây (tưởng tượng cảnh đó mà thấy rùng mình). Xong rồi hắn lại giơ tay lên làm dấu hiệu "im lặng" rồi... bỏ đi một cách bí ẩn
Chị Milena Wojtyna - nhân chứng của vụ việc - kể lại: "Anh ta bước vào phòng chơi của chúng tôi lúc khoảng 4 giờ chiều. Hắn đứng yên đó khoảng 30 giây, không cử động và nhìn chằm chằm vào bọn trẻ. Sau đó anh ta ra hiệu cho tôi im lặng và rời khỏi phòng. Tôi không biết ý định của anh ấy là gì và muốn làm gì luôn".
Mặc dù không làm hại ai nhưng hành vi này đã khiến cực nhiều người bất an và sợ hãi. Theo chị Milena, người này không chỉ "ghé thăm" khu vui chơi mà còn đi vào cả siêu thị, quán cà phê và thậm chí cả tiệm tắm nắng, khiến người dân địa phương hoảng sợ không kém
"Hành vi của anh ta rất đáng lo ngại. Trong siêu thị, anh ta còn cố nắm lấy tay một cậu bé và khiến cậu bé vô cùng sợ hãi" - chị Milena cho biết thêm.
Hiện tại, người dân đã báo cảnh sát nhưng anh chàng "bí ẩn" này đã... chuồn mất trước khi công an đến. Plot twist là chị Monika Kaczynska của Cảnh sát Quận Wolomin tiết lộ "kẻ lạ mặt" này thực chất chỉ là một cậu bé 13 tuổi!
"Chúng tôi xác định rằng chúng tôi đang đối phó với một đứa trẻ 13 tuổi. Vì đây là trẻ vị thành niên nên các tài liệu thu thập được trong vụ án này sẽ được giao cho Tòa án Gia đình" - chị Monika Kaczynska thông báo.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, tờ The Sun vừa đăng tải một sự việc gây sốc tại khu vui chơi trẻ em ở Zabki, một thị trấn nhỏ ở miền trung Ba Lan vào ngày 27/11 vừa qua. Và chắc chắn đây là kiểu chuyện khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng phải toát mồ hôi hột
Cụ thể, vào buổi chiều ngày 27/11, một người mặc đồ siêu kỳ dị với áo khoác dài thùng thình và mặt nạ phòng độc (kiểu như trong phim kinh dị ấy) đã xuất hiện tại khu vui chơi trẻ em. Theo hình ảnh camera ghi lại, người này trông y chang như "bước ra từ phim kinh dị" luôn á
Sau khi vào phòng chơi, hắn ta đứng im như tượng và nhìn chằm chằm vào lũ trẻ trong khoảng 30 giây (tưởng tượng cảnh đó mà thấy rùng mình). Xong rồi hắn lại giơ tay lên làm dấu hiệu "im lặng" rồi... bỏ đi một cách bí ẩn
Chị Milena Wojtyna - nhân chứng của vụ việc - kể lại: "Anh ta bước vào phòng chơi của chúng tôi lúc khoảng 4 giờ chiều. Hắn đứng yên đó khoảng 30 giây, không cử động và nhìn chằm chằm vào bọn trẻ. Sau đó anh ta ra hiệu cho tôi im lặng và rời khỏi phòng. Tôi không biết ý định của anh ấy là gì và muốn làm gì luôn".
Mặc dù không làm hại ai nhưng hành vi này đã khiến cực nhiều người bất an và sợ hãi. Theo chị Milena, người này không chỉ "ghé thăm" khu vui chơi mà còn đi vào cả siêu thị, quán cà phê và thậm chí cả tiệm tắm nắng, khiến người dân địa phương hoảng sợ không kém
"Hành vi của anh ta rất đáng lo ngại. Trong siêu thị, anh ta còn cố nắm lấy tay một cậu bé và khiến cậu bé vô cùng sợ hãi" - chị Milena cho biết thêm.
Hiện tại, người dân đã báo cảnh sát nhưng anh chàng "bí ẩn" này đã... chuồn mất trước khi công an đến. Plot twist là chị Monika Kaczynska của Cảnh sát Quận Wolomin tiết lộ "kẻ lạ mặt" này thực chất chỉ là một cậu bé 13 tuổi!
"Chúng tôi xác định rằng chúng tôi đang đối phó với một đứa trẻ 13 tuổi. Vì đây là trẻ vị thành niên nên các tài liệu thu thập được trong vụ án này sẽ được giao cho Tòa án Gia đình" - chị Monika Kaczynska thông báo.
Nguồn: soha.vn