TieuTraSua00
New member
Chẳng phải vô duyên vô cớ mà lũ cún Husky được phong làm "thánh hài" số 1 hành tinh đâu nha!
Cứ mỗi lần nhắc đến Husky là mọi người lại hình dung ngay đến những màn "ngố tàu" cùng ánh mắt "không có hồn" của bọn này. Chính vì lý do này mà Husky thường được gọi bằng danh hiệu giống chó hài hước nhất hành tinh luôn á.
Giống chó Husky thường có biểu cảm cùng những hành động ngốc nghếch và hài hước. Ảnh minh hoạ: Internet.
Phải nói thật là đây là một trong những giống chó có bản tính "quẩy tung" nhất quả đất này Ham vui, nghịch ngợm và ồn ào không tưởng. Bởi vậy có không ít những sen nuôi Husky gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Và câu chuyện vừa được đăng tải trên mạng xã hội mới đây là một minh chứng "sống" cho trường hợp này.
Theo đó, nhân dịp nghỉ lễ dài ngày cộng thêm việc không yên tâm để boss Husky ở nhà một mình (sợ nó "bóc nhà" hết), một anh chàng ở Trung Quốc đã quyết định đưa luôn cả cún cưng về quê nghỉ lễ. Vốn nghĩ rằng đây là nước đi "xịn xò", vì đưa về quê có thể canh chừng boss nghịch ngợm 24/7. Nhưng không ngờ đây lại là nước cờ "tự đào hố chôn mình" của anh chàng
Được biết, ngay khi vừa tới nhà, anh đã xích tạm em cún Husky vào cột ở ngay vườn. Nhưng sau đó vì mải mê dỡ đồ từ trên xe xuống nên anh không kịp để mắt trông chừng boss. Bẵng đi vài phút nhớ ra, anh chàng chạy ra vườn thì... không thấy boss Husky đâu cả Lo lắng em cún mải chơi dứt xích chạy ra ngoài bị "hốt" mất, anh chàng hoảng hốt gọi người nhà rồi cùng nhau đi tìm.
Sau 15 phút tìm kiếm và gọi tên boss Husky khản cả cổ mà không thấy động tĩnh gì. Sen của em cún vô cùng lo lắng, sợ rằng boss nhà mình gặp chuyện chẳng lành. Đúng lúc anh đang tự trách bản thân không canh chừng boss cẩn thận thì mẹ anh hớt hải chạy tới báo tin đã tìm thấy em cún rồi.
Hoá ra, sau khi dứt xích đi chơi, boss Husky phát hiện ra sau vườn có mấy chậu trồng hoa sen mini thủy sinh. Với bản tính "phá hoại" thượng thừa, em cún đã nhảy ngay vào phá chậu cây. Có lẽ thêm cả lý do trời quá nóng nên sau khi "tung hoành" xong, boss đã ngủ gật luôn trong chậu Đây chính là lý do vì sao sen gọi khản cả cổ mà không thấy boss đáp lời.
Biểu cảm "hưởng thụ" của chú chó Husky khiến nhiều người phải bật cười. Ảnh: Sohu.
Chứng kiến cảnh tượng này, sen của boss Husky như "đứng hình", dẫu biết lỗi do mình không xích cẩn thận nhưng nhìn cảnh này anh không thể không thốt lên: "Tôi không quen con chó này, ai đó đem nó đi giúp tôi"
Bị chủ phát hiện nhưng chú chó vẫn rất bình tĩnh tiếp tục "tắm bồn". Ảnh: Sohu.
Mặc dù tuyên bố "từ mặt" boss nhưng sau đó anh chàng vẫn phải lôi cổ em ra tắm rửa sấy lông cẩn thận thôi. Qua vụ việc này, sen của em cún đưa lời nhắc nhở tới mọi người, nếu có ý định đưa boss về quê thì hãy chú ý xích cẩn thận và luôn để mắt trông chừng nhé. Tránh tình huống "khóc dở mếu dở" như gia đình anh gặp phải đấy.
Câu chuyện của boss Husky đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người đã vào chia buồn và nhắc nhở sen của em cún:
"Không biết ai nói nuôi Husky thì nhàn, chứ từ hồi tôi nuôi Husky đến giờ chưa có một ngày nào mà nó ngưng 'phá làng phá xóm' luôn ấy. Lắm lúc chỉ muốn đuổi cổ nó ra khỏi nhà thôi "
"May là boss Husky không chạy ra ngoài nhé, không thì có khi bị bắt mất rồi ấy. Trước đây mình cũng từng mắc lỗi tương tự không xích cẩn thận, sau đó bị người xấu bắt mất rồi. Đến giờ vẫn thấy thật có lỗi với chú cún năm ấy "
Nguồn: soha.vn