Sáng 10/5 vừa rồi (giờ địa phương nha), con tàu du lịch MV Hondius cuối cùng cũng cập cảng Granadilla ở đảo Tenerife, Tây Ban Nha rồi! Sau cả tháng trời mắc kẹt trên biển vì dịch virus Hanta bùng phát, giờ các hành khách mới được về đất liền – nhưng mà quy trình siêu nghiêm ngặt luôn đó
Chiến dịch hồi hương này có cả một đống quốc gia tham gia, với đội ngũ y tế full bộ đồ bảo hộ như phim Hollywood vậy. Ngay khi tàu vừa đỗ, team y tế đã lên tàu xét nghiệm cho cả 147 hành khách và thuyền viên. Để đảm bảo an toàn tối đa, người ta chỉ cho tối đa 10 người/lượt xuống thuyền nhỏ, chia theo từng nhóm quốc tịch để dễ kiểm soát.
Drama này bắt đầu từ lúc con tàu rời Argentina tháng trước. Virus Hanta – loại virus hiếm gặp lây qua nước tiểu hoặc phân của chuột bệnh – đã khiến 3 người tử vong Một số hành khách khác cũng phải sơ tán khẩn cấp để điều trị trước đó rồi.
Nhiều nước như Mỹ, Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan đã điều ngay chuyên cơ tới đón công dân về. CDC Mỹ cho biết 17 công dân Mỹ (may mà chưa có triệu chứng) sẽ được đưa về Trung tâm Y tế Đại học Nebraska để cách ly và theo dõi trong vòng 42 ngày luôn – dài ghê chứ! Còn 14 hành khách Tây Ban Nha sẽ là nhóm đầu tiên xuống tàu, thẳng tiến đến bệnh viện quân đội để xét nghiệm PCR và cách ly riêng từng phòng đơn.
Vụ này gây ra không ít tranh cãi ở quần đảo Canary đó. Lãnh đạo địa phương là ông Fernando Clavijo từng phản đối kịch liệt việc cho tàu cập bến ở đây. Các công nhân cảng Tenerife còn biểu tình luôn vì sợ lây nhiễm, đồng thời bức xúc vì chính quyền không minh bạch trong việc thông tin về dịch bệnh
Theo plan thì sau khi đưa hết hành khách lên bờ, tàu MV Hondius cùng phi hành đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến Rotterdam (Hà Lan) để khử trùng toàn bộ con tàu. WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) nhận định tuy vụ này nghiêm trọng nhưng nguy cơ lây ra cộng đồng vẫn ở mức thấp nên mọi người cũng đỡ lo hơn một chút!
Nguồn: kenh14.vn
Chiến dịch hồi hương này có cả một đống quốc gia tham gia, với đội ngũ y tế full bộ đồ bảo hộ như phim Hollywood vậy. Ngay khi tàu vừa đỗ, team y tế đã lên tàu xét nghiệm cho cả 147 hành khách và thuyền viên. Để đảm bảo an toàn tối đa, người ta chỉ cho tối đa 10 người/lượt xuống thuyền nhỏ, chia theo từng nhóm quốc tịch để dễ kiểm soát.
Drama này bắt đầu từ lúc con tàu rời Argentina tháng trước. Virus Hanta – loại virus hiếm gặp lây qua nước tiểu hoặc phân của chuột bệnh – đã khiến 3 người tử vong Một số hành khách khác cũng phải sơ tán khẩn cấp để điều trị trước đó rồi.
Nhiều nước như Mỹ, Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan đã điều ngay chuyên cơ tới đón công dân về. CDC Mỹ cho biết 17 công dân Mỹ (may mà chưa có triệu chứng) sẽ được đưa về Trung tâm Y tế Đại học Nebraska để cách ly và theo dõi trong vòng 42 ngày luôn – dài ghê chứ! Còn 14 hành khách Tây Ban Nha sẽ là nhóm đầu tiên xuống tàu, thẳng tiến đến bệnh viện quân đội để xét nghiệm PCR và cách ly riêng từng phòng đơn.
Vụ này gây ra không ít tranh cãi ở quần đảo Canary đó. Lãnh đạo địa phương là ông Fernando Clavijo từng phản đối kịch liệt việc cho tàu cập bến ở đây. Các công nhân cảng Tenerife còn biểu tình luôn vì sợ lây nhiễm, đồng thời bức xúc vì chính quyền không minh bạch trong việc thông tin về dịch bệnh
Theo plan thì sau khi đưa hết hành khách lên bờ, tàu MV Hondius cùng phi hành đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến Rotterdam (Hà Lan) để khử trùng toàn bộ con tàu. WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) nhận định tuy vụ này nghiêm trọng nhưng nguy cơ lây ra cộng đồng vẫn ở mức thấp nên mọi người cũng đỡ lo hơn một chút!
Nguồn: kenh14.vn