BubuLili6370
New member
Chiều 9/3 vừa rồi, U19 Bình Dương tuy phải "ngậm ngùi" nhận thất bại 1-2 trước U19 Sông Lam Nghệ An ở VCK U19 Quốc gia, nhưng mà đội bóng đất Thủ vẫn "gây bão" khi có trong đội hình một cầu thủ Việt kiều visual "cực phẩm" đấy!
Chiều 9/3, U19 Bình Dương (áo đỏ) đã phải chấp nhận thất bại 1-2 trước U19 Sông Lam Nghệ An trong trận ra quân tại VCK U19 Quốc gia. Hơi buồn nhưng mà vẫn phải cố gắng tiếp thôi!
Dù thua nhưng đội bóng đất Thủ vẫn khiến netizen "lùng sục" info một cầu thủ cực kỳ đẹp trai. Đó chính là trung vệ Nguyễn Đức Davide - chàng cầu thủ Việt kiều từng "sống ảo" tại Italy đấy nha!
Nguyễn Đức Davide sinh năm 2001, bố mẹ đều là người Việt 100% nha mọi người. Davide được sinh ra tại Đức nhưng những năm tháng đầu đời lại gắn bó với thủ đô Rome xinh đẹp của Italy luôn. Nghe xịn sò ghê chưa!
Chàng trung vệ từng tập luyện bóng đá tại Italy này sở hữu visual điển trai theo kiểu châu Âu chuẩn không cần chỉnh. Điểm "xịn xò" nhất là anh nói được tới 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Italy và Tây Ban Nha. Tài sắc vẹn toàn là đây chứ đâu!
Chính vì thế mà Davide đang trở thành "phiên dịch viên bất đắc dĩ" của đội bóng luôn đó. Lý do là HLV của U19 Bình Dương hiện tại là người Brazil và chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha, trong khi đội vẫn chưa kiếm được phiên dịch cho vị thuyền trưởng này. Thế là Davide phải "gánh team" rồi!
Cầu thủ này còn khiến nhiều người "phải lòng" vì chiều cao khoảng 1m80 cùng body chuẩn chỉnh như model. Visual thế này thì ai mà chịu nổi!
Được biết, Nguyễn Đức Davide mới chỉ về Việt Nam và thi đấu cho các đội trẻ tại Bình Dương được khoảng 1 năm thôi nha. Trước đó, chàng cầu thủ visual "đỉnh của chóp" này cũng từng thi đấu tại giải U17 Quốc gia năm 2018 trong màu áo U17 Bình Dương.
Dù từng được đào tạo tại châu Âu nhưng chàng trai 18 tuổi này vẫn rất khiêm tốn và chia sẻ rằng mình còn phải cố gắng cải thiện nhiều thứ lắm. Humble king thật sự!
Trung vệ mang áo số 5 tỏ ra khá tiếc nuối khi phạm sai lầm khiến đội nhà phải "ôm hận" nhận bàn thua.
Tuy nhiên ngay sau đó, anh vẫn rất tập trung thi đấu và liên tục "dính chặt" đối thủ trong những tình huống phòng ngự cho đến khi bị thay ra ở phút 75 để đội bóng tăng cường sức tấn công khi đang bị dẫn bàn.
Trước đó, tại buổi lễ khai mạc VCK U19 Quốc gia, chàng trai sở hữu 2 hộ chiếu Việt Nam và Italy này cũng đã "làm say lòng" nhiều khán giả có mặt trên sân Pleiku, tỉnh Gia Lai rồi nè!
Nguồn: soha.vn