Hôm 11/5, ca sĩ Du Thiên đã đăng story mới trên trang cá nhân, chia sẻ về câu chuyện thương tâm của bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi). Cô có nguy cơ liệt nửa người sau sự cố kính vỡ khi đang ngồi uống cafe tại The Coffee House
Du Thiên bày tỏ: "Một tương lai rộng mở với biết bao hoài bão, mơ ước đã tạm thời khép lại khi Hoàng Minh Lý được chẩn đoán mất cảm giác và khả năng vận động 2 chân, khó phục hồi. Thậm chí việc chăm sóc bản thân sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó thực sự là một điều vô cùng xót xa và tiếc nuối cho Hoàng Minh Lý - một bác sĩ trẻ tương lai với bao kỳ vọng, hoài bão được cống hiến cho nghề y cao quý mà em đã được học tập và gắn bó".
Không chỉ dừng lại ở lời chia sẻ, sáng 12/5 anh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cô và gia đình, đồng thời ủng hộ 10 triệu đồng "Mình thực sự thấy vô cùng xót xa và tiếc nuối cho Minh Lý. Chỉ mong sự hỗ trợ của Du Thiên cũng như nhiều tấm lòng mạnh thường quân khi biết đến câu chuyện sẽ phần nào làm vơi bớt đi sự thiệt thòi mà cuộc sống đang dành cho cô gái ấy", Du Thiên tâm sự.
Nhắc lại sự việc, vào đêm mưa bão ngày 20/4, bác sĩ Lý (đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cùng hội bạn uống cafe tại phố Thái Hà (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội). Giữa lúc trời đổ giông, một tấm kính siêu to khổng lồ từ tầng 2 của tòa nhà đổ sập xuống người cô
Ngay lập tức, hội bạn đã đưa bác sĩ Lý vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.
Hiện tại bác sĩ Lý đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với tổn thương rất nặng, thời gian điều trị kéo dài. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến nữ bác sĩ trẻ có nguy cơ cao liệt hoàn toàn hai chân với cơ hội hồi phục ít ỏi
Du Thiên là ca sĩ quen mặt với khán giả qua những bài hit như Tình Anh Không Đổi Thay, Xóa Hết, Lệ Cay, Đông Về Em Ở Đâu, Yêu Thương Nhau Gì Đâu... Anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và từng đoạt giải 3 Liên hoan tiếng hát truyền hình Hải Dương 2007. Sân khấu chủ yếu của Du Thiên khi biểu diễn là các hội chợ.
Ít ai biết anh có quá khứ đầy gian nan và phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Để có tiền ăn học, anh đã phải bươn chải đủ thứ nghề, ban ngày đi làm phụ hồ, xúc cát thuê, tối đến lại biểu diễn
"Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là công nhân viên chức, không có truyền thống âm nhạc. Khi tốt nghiệp, tôi thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm đầu tiên không đủ điểm, năm sau đó tôi ôn tập lại và quyết tâm thi vào trường này và đạt kết quả tốt.
Khi biết tôi đỗ vào Học viện, vì gia đình không có điều kiện kinh tế nên bố mẹ không đồng ý để tôi học trường này. Tuy nhiên, khi thấy tôi quyết tâm thì bố mẹ cũng chiều lòng. Trong thời gian học, đến năm thứ 2 thì tôi bắt đầu đi làm thuê để kiếm tiền nuôi bản thân và trang trải việc học hành", nam ca sĩ từng tâm sự.
Nguồn: kenh14.vn