Sau bao ngày "ngụp lặn" mới được lên sóng, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chính thức trở lại vào ngày 15/3, khiến hội fan Dương Tử và Tiêu Chiến mừng rơn. Nhưng mà... plot twist đây rồi các bạn ơi! Sau 2 ngày phát sóng, bộ phim này không những không "bùng nổ" như kỳ vọng mà còn bị chê tơi tả vì hàng loạt lý do.
Theo trang Sohu thì Dư Sinh có tới 3 điểm yếu chí mạng luôn á. Đầu tiên và cũng là nặng ký nhất chính là "chemistry" giữa Dương Tử và Tiêu Chiến... nhạt hơn cả nước ốc Có lẽ vì áp lực từ fan quá lớn, nên dù có nhiều cảnh gần gũi nhưng hai diễn viên chính lại không tạo được cảm giác yêu đương ngọt ngào, lãng mạn gì cả.
Không khí tình cảm giữa cặp đôi chính được nhận xét là "flop" so với kỳ vọng ban đầu.
Thứ hai, Sohu còn nhận định rằng chủ đề của Dư Sinh khá là... cũ rích rồi. Câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ Cố và nữ sinh viên Lâm Chi Hiệu có bố bị bệnh nghe sao quen quen ấy nhỉ? Đúng rồi, plot này đã xuất hiện trong vô vàn phim ngôn tình khác rồi, không có gì đặc sắc để "hook" khán giả đại chúng ngay từ đầu cả.
Điểm trừ cuối cùng chính là phim dành quá nhiều thời lượng cho các nhân vật phụ, khiến cặp main Dương Tử - Tiêu Chiến không đủ "screentime" để tỏa sáng. Hơn nữa, một số tình tiết còn bị "lý tưởng hóa" kiểu unrealistic luôn á. Ví dụ như việc bố của Lâm Chi Hiệu sẵn sàng bỏ tiền tài trợ cho bệnh nhân nhí khác (rồi sau đó Cố Ngụy cũng làm vậy) dù bản thân đang ốm nặng và gia đình đang cố hết sức chạy chữa cho ông ấy. Nghe hơi... quá đà không nhỉ?
Về mặt con số, ngày đầu lên sóng Dư Sinh đã có hơn 500 triệu lượt xem, siêu thoại trên Weibo cũng chạm ngưỡng hàng vạn. Nhưng thực tế thì phim đang khá "lạnh lẽo" trên các diễn đàn, một phần vì không may ra mắt đúng ngày Đặng Luân dính phốt nghiêm trọng. Cộng thêm nội dung nhạt nhẽo, diễn xuất không ăn ý của Tiêu Chiến và Dương Tử, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn có nguy cơ trở thành "bom xịt" bất ngờ sau 2 năm chờ đợi dài đằng đẵng. Thật sự tiếc cho team làm phim quá đi
Nguồn: kenh14.vn