GauDethuong1538
New member
Thật lòng mà nói, Quỳnh Kool đóng phim chưa chắc đã mệt bằng khán giả xem phim đâu nha!
Ở tập 18 của "Bước Chân Vào Đời", nhân vật Thương (Quỳnh Kool) lại một lần nữa khiến dân tình phải... khóc ròng theo (nhưng kiểu khác). Lần này cô quyết tâm dằn lòng chia tay Minh Quân luôn rồi. Sau cả núi drama từ gia đình, Thương chính thức buông tay, khép lại mối tình với chàng thiếu gia nhà giàu.
Trước khi đi gặp Quân, Thương còn nhờ em gái makeup cho xinh xắn nhất có thể. "Chị hẹn anh Quân, chị muốn thật đẹp trong mắt anh ấy" - cô gái không muốn xuất hiện trong dáng vẻ tội nghiệp mà quyết tâm giữ lại hình ảnh chill nhất trong mắt crush. Cảnh hai chị em ôm nhau khóc nức nở, cùng câu hỏi "Chị xinh rồi đúng không?" nghe mà thương xót ghê
Thực ra nếu xét theo góc độ nhân vật thì ý tưởng này khá ổn đấy - Thương không muốn chia tay kiểu nhũn nhặn mà cố gắng xuất hiện thật xinh đẹp, như một cách say goodbye có văn hóa và giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Nhưng mà... cách thể hiện trên màn ảnh thì hơi fail, chưa đủ thuyết phục để câu view lắm!
Ngay khi tập phim lên sóng, dân mạng đã lập tức vào "sốt ruột" với nhân vật Thương. Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm vì mạch cảm xúc của Thương cứ lặp đi lặp lại một kiểu từ đầu đến giờ: khóc ròng, thẫn thờ, bi ai. Việc trang điểm thật đẹp để chia tay còn bị netizen nhìn nhận kiểu "ngày cuối được sống" ấy, mất tự nhiên quá, như đang diễn show hơn là cảm xúc thật vậy.
Ngoài ra, sau bao lần bị góp ý về visual nhợt nhạt, Quỳnh Kool ở phân cảnh này vẫn chưa breakthrough được. Biểu cảm mệt mỏi, ánh mắt thiếu sức sống khiến người xem thấy chán thay vì thương cảm luôn ý
Dân mạng cũng không tiếc lời "chém gió":
- "Tưởng đâu nay ngày cuối được sống không á Thương"
- "Đẹp với chẳng xấu. Lần trước cũng chia tay rồi có được mấy đâu. Xem đến đoạn Thương là muốn tua"
- "Cảnh này Thương không khóc, khán giả khóc"
- "Mấy tập đầu xem còn thấy hay. Mấy tập sau xem phim thấy mệt. Đi làm cả ngày về xem phim để giải trí mà chỉ thấy khóc lóc mắc mệt. Nhân vật Thương thấy kiểu vậy không phù hợp với hoàn cảnh gì cả"
- "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Thương ơi. Khóc nhiều ghê, xem mệt thật"
- "Không thấy hay, cả tập khóc lóc không thấy có điều gì tích cực"
- "Nếu đã bị coi thường, khinh bỉ thì quên ngay và luôn chứ yêu đương làm gì nữa!"
- "Thương yêu cả nước mệt mỏi, thời gian kiếm tiền dạy cu em bớt báo đi cho nhanh hết phim"
- "Trang điểm đẹp đi chia tay hả Thương???"
- "Xem cũng thấy mệt dùm luôn. Nói thật ngoài đời nếu là người có lòng tự trọng sẽ tự biết mà rút lui chứ không có kiểu như vậy. Mình không thích câu 'đũa mốc chòi mâm son' nhưng trường hợp này là đúng thật."
Nguồn: soha.vn
Ở tập 18 của "Bước Chân Vào Đời", nhân vật Thương (Quỳnh Kool) lại một lần nữa khiến dân tình phải... khóc ròng theo (nhưng kiểu khác). Lần này cô quyết tâm dằn lòng chia tay Minh Quân luôn rồi. Sau cả núi drama từ gia đình, Thương chính thức buông tay, khép lại mối tình với chàng thiếu gia nhà giàu.
Trước khi đi gặp Quân, Thương còn nhờ em gái makeup cho xinh xắn nhất có thể. "Chị hẹn anh Quân, chị muốn thật đẹp trong mắt anh ấy" - cô gái không muốn xuất hiện trong dáng vẻ tội nghiệp mà quyết tâm giữ lại hình ảnh chill nhất trong mắt crush. Cảnh hai chị em ôm nhau khóc nức nở, cùng câu hỏi "Chị xinh rồi đúng không?" nghe mà thương xót ghê
Thực ra nếu xét theo góc độ nhân vật thì ý tưởng này khá ổn đấy - Thương không muốn chia tay kiểu nhũn nhặn mà cố gắng xuất hiện thật xinh đẹp, như một cách say goodbye có văn hóa và giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Nhưng mà... cách thể hiện trên màn ảnh thì hơi fail, chưa đủ thuyết phục để câu view lắm!
Ngay khi tập phim lên sóng, dân mạng đã lập tức vào "sốt ruột" với nhân vật Thương. Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm vì mạch cảm xúc của Thương cứ lặp đi lặp lại một kiểu từ đầu đến giờ: khóc ròng, thẫn thờ, bi ai. Việc trang điểm thật đẹp để chia tay còn bị netizen nhìn nhận kiểu "ngày cuối được sống" ấy, mất tự nhiên quá, như đang diễn show hơn là cảm xúc thật vậy.
Ngoài ra, sau bao lần bị góp ý về visual nhợt nhạt, Quỳnh Kool ở phân cảnh này vẫn chưa breakthrough được. Biểu cảm mệt mỏi, ánh mắt thiếu sức sống khiến người xem thấy chán thay vì thương cảm luôn ý
Dân mạng cũng không tiếc lời "chém gió":
- "Tưởng đâu nay ngày cuối được sống không á Thương"
- "Đẹp với chẳng xấu. Lần trước cũng chia tay rồi có được mấy đâu. Xem đến đoạn Thương là muốn tua"
- "Cảnh này Thương không khóc, khán giả khóc"
- "Mấy tập đầu xem còn thấy hay. Mấy tập sau xem phim thấy mệt. Đi làm cả ngày về xem phim để giải trí mà chỉ thấy khóc lóc mắc mệt. Nhân vật Thương thấy kiểu vậy không phù hợp với hoàn cảnh gì cả"
- "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Thương ơi. Khóc nhiều ghê, xem mệt thật"
- "Không thấy hay, cả tập khóc lóc không thấy có điều gì tích cực"
- "Nếu đã bị coi thường, khinh bỉ thì quên ngay và luôn chứ yêu đương làm gì nữa!"
- "Thương yêu cả nước mệt mỏi, thời gian kiếm tiền dạy cu em bớt báo đi cho nhanh hết phim"
- "Trang điểm đẹp đi chia tay hả Thương???"
- "Xem cũng thấy mệt dùm luôn. Nói thật ngoài đời nếu là người có lòng tự trọng sẽ tự biết mà rút lui chứ không có kiểu như vậy. Mình không thích câu 'đũa mốc chòi mâm son' nhưng trường hợp này là đúng thật."
Nguồn: soha.vn