Trưa Chủ nhật 21/7 vừa rồi, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại bãi biển Kelingking siêu nổi ở đảo Bali, Indonesia. Anh Nguyễn Hoàng Hiếu Dân (26 tuổi) - một du khách người Việt đã bị sóng lớn cuốn trôi khi đang ngồi trên bãi biển này
Theo lời kể của các nhân chứng, lúc tai nạn xảy ra, anh Dân cùng 3 thành viên trong gia đình vừa mới đến bãi biển, đang chill và chụp hình sống ảo thì bất ngờ xảy ra bi kịch.
Khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, khi anh Dân đang ngồi khá xa gia đình thì bị một ngọn sóng "khủng" cao đến 6 mét cuốn trôi ra biển luôn Dù đã cố gắng vùng vẫy, bơi vào bờ nhưng không thành công. Nhiều du khách khác cũng lao vào giúp đỡ, trong đó có 2 du khách nước ngoài, nhưng tất cả đều chật vật vì sóng quá to, thậm chí suýt bị cuốn theo luôn.
Chỉ 2 phút sau, sóng đánh anh Dân trôi vào bờ. Mọi người đã thực hiện sơ cứu khẩn cấp nhưng không cứu được, anh thanh niên đã tử nạn rồi
Thông tin về vụ tai nạn sau đó được báo ngay cho cảnh sát địa phương và team cứu hộ Basarnas. Họ đến hiện trường lúc 2 giờ chiều và phải mất đến 5 giờ chiều cùng ngày mới hoàn thành việc đưa thi thể đi, vì phải vượt qua vách đá dựng đứng của bờ biển Kelingking khá là gian nan.
Hiện tại, thi thể anh Dân đã được đưa đến bệnh viện Pratama Nusa Penida để giám định kỹ hơn, sau đó sẽ chuyển về Bệnh viện đa khoa Sanglah ở thành phố Denpasar (thủ phủ của Bali).
Trước đó, cơ quan khí tượng của Indonesia đã cảnh báo về khả năng xảy ra các đợt sóng lớn tại nhiều bờ biển của nước này, bao gồm cả ở đảo Bali nữa
Bãi biển Kelingking vốn nổi tiếng với vách đá dựng đứng giống hệt hình dáng khủng long T-rex, là địa điểm hot hit trong cộng đồng du lịch. Kelingking cũng được TripAdvisor và CNN đưa vào danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới đó.
Sự việc này một lần nữa nhắc nhở các bạn trẻ khi đi du lịch biển cần cực kỳ cẩn thận, chú ý cảnh báo sóng và không nên ngồi quá gần mép nước nhé!
Nguồn: kenh14.vn