Du khách Trung Quốc bị cá mập "ăn chay" cắn tay khi lặn ở Maldives, clip gây sốt MXH

d229b2450642e8c4650b.webp


Dạo gần đây, một clip "hot hit" về chị du khách Trung Quốc bị cá mập y tá cắn tay khi đang lặn ở Maldives đang viral khắp mạng xã hội, ai cũng phải choáng váng Điều "twist" nhất là cá mập y tá (hay còn gọi là cá mập miệng bản lề) lại được mệnh danh là loài "ăn chay" đấy nha!

8ca1f805d1ad1a36e303.jpg


Ngày 22/11, một cô bạn netizen đã đăng clip lên mạng xã hội, kể lại câu chuyện "đời không như mơ" khi bị cá mập cắn vào cổ tay trong lúc đang lặn ở Maldives. Trong video do phóng viên Red Star News ghi lại, có thể thấy cả đàn cá mập bơi vòng vòng xung quanh cô bạn này, rồi bỗng một con "tấn công" luôn vào cổ tay. Cô ấy phản xạ rút tay và nổi lên mặt nước ngay lập tức. Đến ngày 26/11, cô bạn này quay tiếp clip khoe vết thương sau khi bị cắn. Phóng viên thấy cổ tay cô đỏ rực, sưng vù, có một vết thương hở hình tròn, xung quanh toàn vết xước đỏ và sưng tấy

Vào ngày 28/11, phóng viên Red Star News đã liên hệ được với Xiaoyu - chính chủ trong clip viral - và một người bạn đã giúp cô điều trị vết thương. Theo chuyên gia hàng hải, mặc dù cá mập không có nọc độc, nhưng phải cẩn thận để tránh nhiễm trùng do virus và vi khuẩn trong nước biển. Sau khi bị cắn, nên đến bệnh viện để được điều trị bằng kháng sinh hoặc các loại thuốc tương tự nhé!

Theo lời Xiaoyu chia sẻ, lúc bị cắn cô không thấy đau lắm và không nghĩ nó nghiêm trọng. Cô kể rằng vào ngày 21/11, cô đã chi 65 đô la cho một tour du thuyền địa phương ở Maldives, có ba hướng dẫn viên dẫn đi, để ngắm cá heo và cá mập miệng bản lề. Trong khi ngắm cá mập, cô xuống nước tới bốn lần và bị cắn ở lần lặn cuối cùng. Clip do Xiaoyu đăng cho thấy, cô đang ở giữa đàn cá, một con cá mập bơi đến gần. Không ngờ nó đột ngột há miệng cắn vào tay phải của cô, rồi nhả ra và bơi đi như không có chuyện gì xảy ra

Xiaoyu nói với phóng viên rằng, lúc bị cắn cô không thấy đau nhiều, dưới nước cũng chẳng thấy chảy máu, chỉ có một mảnh da dính trên tay thôi. Sau khi lên thuyền, cô không nghĩ là chuyện gì to tát, và thuyền trưởng đã băng bó sơ qua cho cô trước khi đi ăn: "Lúc đó không đau lắm, nhưng mình vẫn sợ khi bị nó cắn. Sau khi rút tay ra, mình lao xuống nước và không nghĩ ngợi nhiều. Mình có thể tự đánh giá tình hình. Nếu con cá mập cắn vào mạch máu, động mạch chính, hoặc thậm chí là xương, và nếu các khớp bị tê liệt, chắc chắn mình đã hoảng loạn rồi".

Xiaoyu cho biết thêm, sau khi về nhà trọ vào tối hôm đó, bạn cô mới nói rằng tình trạng khá nghiêm trọng và cần đến bệnh viện gấp, nếu không tình trạng nhiễm trùng có thể trở nên rất nghiêm trọng đấy. Sau đó, cô đến bệnh viện địa phương để rửa vết thương và tiêm phòng uốn ván. Một đoạn video do Xiaoyu đăng cho thấy cảnh cô đang được điều trị tại bệnh viện, có một lỗ thủng to bằng hạt đậu xanh trên cổ tay phải, vẫn đang chảy máu, cùng với các vết xước xung quanh trông khá kinh người.

4c94e5a77ced99f02715.jpg


Plot twist là Xiaoyu đang trong kỳ kinh nguyệt khi xuống nước. Sau khi search Google và tham khảo ý kiến chuyên gia, cô được đảm bảo rằng việc bơi lội là an toàn, vì vậy cô đã dùng tampon trước khi xuống nước. Cô tin rằng, vết cắn của cá mập có thể là do chiếc vòng tay bạc cô đang đeo lúc đó. Xiaoyu đã về Trung Quốc vào ngày 27/11 và hiện tại cảm thấy vết thương không nghiêm trọng lắm. Trước đó, cô đã mua bảo hiểm tai nạn ở Maldives và sẽ đi khám nếu vết thương bị đỏ và sưng tấy thêm nha.

Bạn của Xiaoyu, đang sống ở Maldives tên là Xiaolong, cho biết cá mập y tá khá hiền lành và không phải loài ăn thịt hung dữ. Chúng thường không chủ động săn bắt các loài cá khác, và miệng cũng như răng của chúng tương đối nhỏ. Xiaolong tin rằng Xiaoyu bị cắn vì cô đeo chiếc vòng tay bạc nguyên chất: "Vòng tay bạc phản chiếu ánh sáng trong nước. Cá mập có thị lực không tốt lắm, nhưng chúng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu. Hình ảnh phản chiếu này thường khiến chúng nhầm lẫn với một con cá nhỏ đang trôi nổi đấy". Xiaolong còn bật mí, cá mập y tá tập trung ở khu vực này là do các công ty du lịch địa phương và thuyền trưởng thả một lượng lớn thịt cá xuống nước để thu hút cá mập, từ đó kéo khách du lịch đến chụp ảnh sống ảo: "Những con cá mập y tá đang đuổi theo chiếc vòng tay mà...".

Ngoài ra, theo các chuyên gia, mùi máu có thể kích thích bản năng săn mồi của cá mập và họ tin rằng việc Xiaoyu bị cắn cũng có liên quan đến kỳ kinh nguyệt của cô nữa đấy

6507fec10a38a30ba7fe.jpg


8af169b599810b405fb5.webp


66bc3730f318a8ced1cb.jpg


4aac1bd59e7dde38530e.jpg


d6ea7635b403ba24c078.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top