Ơ kìa, đi ăn mà như "mù chữ" luôn á!
Mấy ngày qua, MXH đang rần rần chuyện một nhà hàng S.H. ở đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị tố chặt chém và còn đưa hóa đơn toàn chữ Trung Quốc khiến dân tình bức xúc max.
Chị L.T.L ở An Giang kể lại, gia đình chị đi du lịch miền Trung dịp Tết. Đến mùng 1 Tết Ất Tỵ (16/2 dương lịch), cả nhà 4 người lớn và 4 trẻ em ghé quán S.H. ăn trưa.
"Nhà mình gọi 2kg tôm luộc, 8 con ghẹ, 2 đĩa tôm rim mặn, 1 đĩa thịt heo kho, 2 đĩa cơm chiên hải sản, 2 đĩa rau muống xào tỏi, 1 đĩa đậu bắp luộc với mấy ly nước thôi", chị L. kể.
Ăn xong, chị L. "ngã ngửa" khi nhân viên báo giá: 10 triệu đồng luôn! Chưa hết, hóa đơn lại toàn chữ Trung Quốc khiến du khách "tịt ngỡ" không biết ghi gì.
Chị L. đòi in lại hóa đơn đến 3 lần mà vẫn toàn chữ Trung. Nhân viên giải thích là máy tính bị hư, không nhập dữ liệu được.
"Gia đình tôi hoàn toàn không hiểu trên đó ghi gì, có đúng với món mình gọi không nữa. Máy tính hư mà sao vẫn in được bằng tiếng Trung?" - chị L. phẫn nộ.
Theo tính toán của chị L., nếu đúng giá niêm yết thì bữa ăn chưa đến 6 triệu đồng. Sau khi đôi co, quán mới đưa hóa đơn khác với giá 8 triệu đồng. Nhưng mà... hóa đơn này vẫn toàn chữ Trung luôn á!
Sáng 24/2, ông Nguyễn Thành Nam - Phó chủ tịch quận Sơn Trà xác nhận đã nắm thông tin. "Chúng tôi mới làm việc với quản lý nhà hàng và đang tổng hợp thông tin để báo cáo lên cấp trên về sự việc", ông Nam cho biết.
Ông Trần Chí Cường - Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cũng nói đã nắm thông tin. Hiện Chi cục Quản lý thị trường và Công an quận Sơn Trà đang vào cuộc làm rõ vụ việc để xử lý.
Về phía nhà hàng S.H., quản lý thừa nhận hóa đơn chữ Trung là của quán nhưng từ chối bình luận về việc bị tố chặt chém.
Nguồn: kenh14.vn