TepSaigon7877
New member
Sau một thời gian vắng như chùa Bà Đanh, phố cà phê đường tàu ở phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) giờ lại ranh mãnh đông khách trở lại rồi, bất chấp việc nguy hiểm rình rập xung quanh khu vực đường ray nha các bạn ơi
Dù không phải cuối tuần, nhưng từ 14h chiều là đã thấy đông nghịt du khách có mặt tại đoạn đường tàu Trần Phú - Phùng Hưng rồi. Chứng minh sức hút của địa điểm này là "không đùa được" đâu
"Do trước đây từng xảy ra tai nạn tại khu vực đường tàu nên chúng tôi đã đặt biển báo và cấm du khách nước ngoài đến tham quan. Chúng tôi có thể châm chước cho người Việt vào thăm nhưng nếu là người nước ngoài thì không được", một cán bộ phường làm nhiệm vụ trực tại đây cho biết.
Dù đã có rào chắn để ngăn du khách vào khu vực đường tàu nhưng vẫn có một số lượng đáng kể du khách "chui lọt" theo sự sắp xếp của một số chủ quán cà phê ở đây. Biết nguy hiểm mà vẫn liều, phục sát đất luôn
Nhiều người vẫn không ngại nguy hiểm để có được những tấm ảnh đẹp xịn xò, kể cả bị phạt tới 500k. Có vẻ 500k vẫn chưa đủ "đau" để các bạn trẻ dừng lại đây
Nhân lúc tàu chưa đến, các du khách tận dụng thời gian quay phim, chụp ảnh và thưởng thức cà phê đường tàu chill phết. Vibes thì đỉnh thật, nhưng mà nguy hiểm cũng thật nha!
Nhiều du khách còn ngồi lên cả đường ray luôn, đúng kiểu "sống ảo" thì phải liều một tí
Từng có nhiều năm làm nghề bán phở, khi khu vực đường tàu trở thành điểm thu hút khách du lịch, chị Ngọc (Hà Nội) đã pivot sang bán cà phê để phục vụ thị hiếu. "Thời gian gần đây, do du khách có nhu cầu trải nghiệm nên cà phê đường tàu trở thành nguồn thu chính của chúng tôi. Dù biết là bị cấm nhưng vì kế sinh nhai, tôi vẫn tiếp tục phục vụ", chị Ngọc chia sẻ. Hiểu được nỗi khổ của các tiểu thương nơi đây quá
Nguồn: kenh14.vn