Chị em ơi, vừa rồi một chị du khách Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam chơi xong về đã leak luôn "công thức vàng" tìm quán ăn ngon khiến dân tình phải thốt lên: "Trời ơi, sao hiểu văn hóa Việt Nam sâu sắc vậy!"
Theo chị, muốn ăn ngon thì chỉ cần nhìn thấy mấy chú chó béo nằm phè phỡn trước cửa quán là yên tâm bước vào không sợ ăn phải đồ dởm. Vì đó chính là dấu hiệu quán được dân local yêu thích đấy!
Với người Việt mình thì việc nhận diện quán ăn ngon đã thành "môn học" luôn rồi. Kiểu như thấy tên quán mang tên chủ + 1 đặc điểm riêng (Phở Khôi Hói, Ốc Hằng Béo gì đó), hoặc đơn giản là quán nào toàn cô chú trung niên ngồi kín bàn thì cứ ghé vô là ăn ngon 99%. Nhưng mấy cái này hơi "nội bộ" quá, khách Tây khó mà hiểu được.
Thế là chị du khách Đài Loan này đã tự mình nghiên cứu và đúc kết ra công thức riêng: Một quán ăn đáng thử phải có đủ 3 yếu tố - bàn ghế nhựa quen thuộc, ghế nhựa màu đỏ và đặc biệt là có chú chó béo nằm lười trước cửa. Nếu có từ 2-3 "nhân viên bốn chân" trở lên thì càng xịn xò hơn nữa!
Post này lên mạng là viral ngay tức thì! Dân mạng Việt cười ngất vì chị ấy như đã khám phá ra "bí mật quốc gia" của hội sành ăn vậy. Nhiều người còn comment đùa: "Mới sang Việt Nam mà đã hiểu sâu sắc văn hóa ẩm thực bản địa đến mức này, respect quá đi!"
Và không chỉ một mình chị này đâu nhé! Nhiều du khách quốc tế khác cũng từng đăng video chia sẻ kinh nghiệm tương tự. Thậm chí có người còn khẳng định luôn: "Muốn ăn ngon ở Việt Nam, cứ tìm quán nào có chó thật béo nằm trước cửa rồi bước vào"
Phần bình luận thì càng bùng nổ! Dân mạng Việt vào confirm liên tục với những comment cực kỳ hài hước như:
"Phải là chó béo đi xin ăn nhưng cho đồ ăn lại không thèm ăn mới chuẩn"
"Đó không phải chó đâu, đó là mấy cái bình ga di động"
"Thôi xong, lộ hết bí mật quốc gia rồi"
"Chó chỉ nằm phè ra ngủ và càng béo thì quán càng ngon"
"Không chỉ chó đâu, mèo béo cũng là dấu hiệu đáng tin cậy"
"Những quán này lúc nào cũng phải chừa riêng vài chỗ cho mấy 'bé heo' bốn chân"
Ngoài "quy tắc chó béo" thì anh chị em còn nhiệt tình share thêm nhiều tips chọn quán ăn khi đi du lịch nữa nè:
Nhiều người gợi ý rằng khi đi đường dài, nên ưu tiên những quán có nhiều xe tải hoặc tài xế đường dài ghé ăn. Đây thường là những nơi có giá cả hợp lý, đồ ăn chất lượng và phục vụ nhanh gọn. Còn các quán toàn xe du lịch hoặc xe khách dừng chân thì đôi khi giá cao mà chất lượng chưa chắc đã xứng đáng
Có bạn còn tổng kết thành bộ quy tắc siêu ngắn gọn:
"Thứ nhất: Ưu tiên quán người Việt ăn, hạn chế những nơi biển hiệu và menu toàn tiếng Anh. Thứ hai: Không chọn các quán ven đường chỉ có xe khách du lịch đỗ kín. Thứ ba: Đừng phụ thuộc hoàn toàn vào review TikTok."
Nhiều người cho rằng cách hiệu quả nhất vẫn là hỏi người địa phương. Tài xế công nghệ, chủ cửa hàng, người bán hàng trong chợ hay đơn giản là một cô chú sống gần đó thường nắm rất rõ những quán ngon mà khách du lịch ít biết tới.
Có bạn kể lại: "Ra Đà Nẵng làm móng, mình hỏi chị chủ tiệm có quán nào ngon không. Chị chỉ cho một quán bún cá, ăn xong nhớ mãi. Sau đó đến Ninh Bình, mình đạp xe ra chợ hỏi đại một cô bán hàng. Cô giới thiệu một quán cơm niêu gần đó, cả nhà ăn xong về vẫn còn nhắc mãi."
Và tất nhiên rồi, dấu hiệu đáng tin cậy nhất vẫn là lượng khách địa phương! Nếu một quán bình dân luôn đông người dân trong khu vực ghé ăn thì 99% là giá cả hợp lý và chất lượng đủ tốt để giữ chân khách quen. Thậm chí có những quán không biển hiệu, không có trên Google Maps nhưng vẫn đông nghịt thực khách mỗi ngày chỉ nhờ tiếng lành đồn xa thôi
Nguồn: soha.vn
Theo chị, muốn ăn ngon thì chỉ cần nhìn thấy mấy chú chó béo nằm phè phỡn trước cửa quán là yên tâm bước vào không sợ ăn phải đồ dởm. Vì đó chính là dấu hiệu quán được dân local yêu thích đấy!
Với người Việt mình thì việc nhận diện quán ăn ngon đã thành "môn học" luôn rồi. Kiểu như thấy tên quán mang tên chủ + 1 đặc điểm riêng (Phở Khôi Hói, Ốc Hằng Béo gì đó), hoặc đơn giản là quán nào toàn cô chú trung niên ngồi kín bàn thì cứ ghé vô là ăn ngon 99%. Nhưng mấy cái này hơi "nội bộ" quá, khách Tây khó mà hiểu được.
Thế là chị du khách Đài Loan này đã tự mình nghiên cứu và đúc kết ra công thức riêng: Một quán ăn đáng thử phải có đủ 3 yếu tố - bàn ghế nhựa quen thuộc, ghế nhựa màu đỏ và đặc biệt là có chú chó béo nằm lười trước cửa. Nếu có từ 2-3 "nhân viên bốn chân" trở lên thì càng xịn xò hơn nữa!
Post này lên mạng là viral ngay tức thì! Dân mạng Việt cười ngất vì chị ấy như đã khám phá ra "bí mật quốc gia" của hội sành ăn vậy. Nhiều người còn comment đùa: "Mới sang Việt Nam mà đã hiểu sâu sắc văn hóa ẩm thực bản địa đến mức này, respect quá đi!"
Và không chỉ một mình chị này đâu nhé! Nhiều du khách quốc tế khác cũng từng đăng video chia sẻ kinh nghiệm tương tự. Thậm chí có người còn khẳng định luôn: "Muốn ăn ngon ở Việt Nam, cứ tìm quán nào có chó thật béo nằm trước cửa rồi bước vào"
Phần bình luận thì càng bùng nổ! Dân mạng Việt vào confirm liên tục với những comment cực kỳ hài hước như:
"Phải là chó béo đi xin ăn nhưng cho đồ ăn lại không thèm ăn mới chuẩn"
"Đó không phải chó đâu, đó là mấy cái bình ga di động"
"Thôi xong, lộ hết bí mật quốc gia rồi"
"Chó chỉ nằm phè ra ngủ và càng béo thì quán càng ngon"
"Không chỉ chó đâu, mèo béo cũng là dấu hiệu đáng tin cậy"
"Những quán này lúc nào cũng phải chừa riêng vài chỗ cho mấy 'bé heo' bốn chân"
Ngoài "quy tắc chó béo" thì anh chị em còn nhiệt tình share thêm nhiều tips chọn quán ăn khi đi du lịch nữa nè:
Nhiều người gợi ý rằng khi đi đường dài, nên ưu tiên những quán có nhiều xe tải hoặc tài xế đường dài ghé ăn. Đây thường là những nơi có giá cả hợp lý, đồ ăn chất lượng và phục vụ nhanh gọn. Còn các quán toàn xe du lịch hoặc xe khách dừng chân thì đôi khi giá cao mà chất lượng chưa chắc đã xứng đáng
Có bạn còn tổng kết thành bộ quy tắc siêu ngắn gọn:
"Thứ nhất: Ưu tiên quán người Việt ăn, hạn chế những nơi biển hiệu và menu toàn tiếng Anh. Thứ hai: Không chọn các quán ven đường chỉ có xe khách du lịch đỗ kín. Thứ ba: Đừng phụ thuộc hoàn toàn vào review TikTok."
Nhiều người cho rằng cách hiệu quả nhất vẫn là hỏi người địa phương. Tài xế công nghệ, chủ cửa hàng, người bán hàng trong chợ hay đơn giản là một cô chú sống gần đó thường nắm rất rõ những quán ngon mà khách du lịch ít biết tới.
Có bạn kể lại: "Ra Đà Nẵng làm móng, mình hỏi chị chủ tiệm có quán nào ngon không. Chị chỉ cho một quán bún cá, ăn xong nhớ mãi. Sau đó đến Ninh Bình, mình đạp xe ra chợ hỏi đại một cô bán hàng. Cô giới thiệu một quán cơm niêu gần đó, cả nhà ăn xong về vẫn còn nhắc mãi."
Và tất nhiên rồi, dấu hiệu đáng tin cậy nhất vẫn là lượng khách địa phương! Nếu một quán bình dân luôn đông người dân trong khu vực ghé ăn thì 99% là giá cả hợp lý và chất lượng đủ tốt để giữ chân khách quen. Thậm chí có những quán không biển hiệu, không có trên Google Maps nhưng vẫn đông nghịt thực khách mỗi ngày chỉ nhờ tiếng lành đồn xa thôi
Nguồn: soha.vn