Ối giời ơi, đi du lịch mà gặp chuyện "không đâu" thế này thì ai cũng phải hoảng hết cả người! Một anh du khách người Mỹ vừa trải qua trải nghiệm "đáng nhớ đời" khi lạc giữa rừng gần thánh địa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). May quá là sau gần cả ngày, các anh chức năng đã tìm ra được ổng rồi nha!
Ngày 9/8, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã xác nhận tin vui là đã tìm thấy du khách nước ngoài bị lạc trong rừng khi đang tham quan ở khu vực di tích Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên).
Câu chuyện là thế này nè: Anh Blaise Goelet (41 tuổi, quốc tịch Mỹ) cùng vợ bay sang Việt Nam du lịch từ cuối tháng 7. Đến ngày 1/8 thì gia đình anh ghé thăm Mỹ Sơn - một trong những điểm check-in cực xịn ở miền Trung đó.
Thế mà khoảng 10h30 sáng ngày 1/8, đang tham quan vùng rừng gần Mỹ Sơn thì anh Goelet bỗng dưng... "biến mất"! Tệ hơn nữa là anh không mang theo điện thoại di động, nên việc tìm kiếm lại càng khó như mò kim đáy bể luôn.
Nhận được tin báo từ vợ anh Blaise Goelet, Công an huyện Duy Xuyên đã lập tức phối hợp với ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cùng nhau vào cuộc tìm kiếm ngay.
Mãi đến trưa ngày 2/8, anh Blaise Goelet mới được tìm thấy ở giữa rừng, cách tháp F chỉ khoảng 100m về phía Đông thôi. Phù... thở phào nhẹ nhõm!
Hiện tại anh Blaise Goelet đã ổn và sức khỏe bình thường rồi nha mọi người! Vợ anh còn gửi thư cảm ơn đến Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cùng các lực lượng đã tích cực tìm kiếm chồng mình. Kết thúc có hậu là được rồi!
Nguồn: kenh14.vn