Du khách chen nhau mài tiền, gài tiền ở chùa, Ban quản lý phải cử hơn 10 người nhắc nhở

LinhMai413

New member
Năm nay lễ hội Yên Tử đông đến nỗi... muốn khóc luôn á! Sáng 25/2 (mùng 10 Tết Âm), hàng vạn người đổ về chùa Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) khai hội, đường lên núi tắc nghẽn cả 4km luôn. Xe cộ xếp hàng dài như rồng, nhiều bác tài phải "bó tay" xuống xe đi bộ lên núi cho lẹ

Theo Zing.vn, có nhiều tài xế còn... liều mạng đi ngược chiều, trong khi không có CSGT phân luồng, thế là tắc thêm tắc nữa. Tình trạng "không thể tả" luôn!

Nhưng cái "nổi" nhất là cảnh tượng ở chùa Đồng nè. Vietnamnet ghi nhận được một lượng du khách siêu đông chen chúc nhau cầm tiền các mệnh giá xoa lên tượng Phật, chuông đồng, chiêng đồng. Thậm chí còn nhét tiền lẻ vào mái hiên, am đồng, kẽ chùa Đồng nữa

Theo quan niệm của mọi người, việc mài tiền, xoa tiền như vậy sẽ đem lại may mắn và tài lộc cho cả năm. Nhưng mà...

297a42468c0468827a43.png


Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Ban quản lý khu di tích Yên Tử cho biết: "Hôm nay ở khu vực chùa Đồng, chúng tôi phải cắt cử hơn 10 nhân viên túc trực để nhắc nhở, tuyên truyền người dân đừng mài tiền, gài tiền lẻ lên chùa nữa, phải giữ sự tôn nghiêm chứ.

Theo tôi, việc xoa tiền, thả tiền lẻ xuất phát từ ý thức của du khách đi lễ chùa, chúng tôi không thể dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn được. Thời gian tới sẽ thắt chặt hơn trong việc quản lý vấn đề này."

Và không riêng gì Yên Tử đâu nhé! Trước đó vào sáng 21/2, chùa Bái Đính (Ninh Bình) cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự. Du khách chen chúc nhau cầm tiền xoa, mài lên tượng Phật để cầu may. Tiền lẻ rải khắp nơi dưới chân tượng

Thậm chí dãy tượng La Hán bằng đá ở chùa Bái Đính còn bị sờ đến mòn luôn á! Thương quá đi mất

210385e6f075107e8442.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top