Biết đất nước đang gặp khó khăn vì COVID-19, Phạm Thiệu Bảo đã xin phép bố mẹ bán 2 bức tranh trong bộ sưu tập gia đình để quyên góp chống dịch. Hành động đẹp quá đi mất thôi!
Phạm Thiệu Bảo (Hà Nội) hiện đang là học sinh lớp 10 trường Kent, bang Connecticut (Mỹ). Do dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ nên các trường học và ký túc xá đều phải đóng cửa. Bảo về nước từ ngày 15/3 và tự giác cách ly tại nhà luôn vì biết thời gian ủ bệnh của virus lên đến 14 ngày. Ý thức cực cao luôn nha!
Trong thời gian cách ly, Thiệu Bảo đọc báo và cập nhật tin tức trên mạng xã hội, biết được Việt Nam đang chống dịch rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Mỹ khi nước này đang có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải chi rất nhiều chi phí để phòng chống dịch. Chính vì thế, Thiệu Bảo đã nghĩ ra ý tưởng xin phép bố mẹ cho 2 bức tranh trong bộ sưu tập của gia đình, kêu gọi bán đấu giá trên trang cá nhân để lấy tiền quyên góp vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi của Thủ tướng.
Bên cạnh 2 bức tranh của nhà Thiệu Bảo do họa sĩ Bùi Văn Tuất và Lương Văn Tiến vẽ, thông qua lời kêu gọi của Bảo, họa sĩ Bùi Văn Tuất còn ủng hộ thêm 2 bức tranh nữa. Một bức của chính họa sĩ vẽ và một bức của họa sĩ Nguyễn Minh. Nghệ sĩ cũng hưởng ứng nhiệt tình luôn nè!
Sau khi đăng tải phiên đấu giá trên trang cá nhân của mình, Thiệu Bảo nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và đã thu được tổng cộng 55 triệu đồng. Con số ấn tượng vô cùng! Tất cả số tiền bán tranh được Bảo chuyển thẳng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn.
Nói về mục đích bán tranh, Bảo chia sẻ đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa vừa lan tóa tình yêu nghệ thuật, vừa góp phần chống dịch bệnh, kêu gọi sự chung tay góp sức của mọi người:
"Chỉ cần chung tay ủng hộ phòng chống dịch, Việt Nam ắt sẽ thành công".
Câu nói này nghe mà thấy xúc động quá trời! Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, đúng là thế hệ trẻ có tâm!
Nguồn: svvn.tienphong.vn