Du học sinh Việt suýt "toang" vì vứt quần áo theo kiểu Việt Nam khi sang Hàn

84e5d72f6f36b92e6930.png


Câu "nhập gia tùy tục" nghe quen thuộc lắm rồi đúng không nè? Nhưng mà đối với hội du học sinh thì phải *ghi nhớ tận xương tận tủy* luôn á! Vì có những thói quen tưởng như "chill phết" ở Việt Nam, sang bên kia lại thành... *vi phạm pháp luật* luôn đó các bro ơi

Mới đây thôi, một bạn nữ du học sinh có TikTok @trieuthuthuy_ đã lên tiếng "kể khổ" về trải nghiệm *nhớ đời* của mình xứ kim chi. Bạn ấy kể là hồi mới "đáp máy bay" qua Hàn du học, vì còn bỡ ngỡ quá nên suýt nữa đã ăn phạt hành chính chỉ vì... vứt quần áo giày dép không đúng quy định! Ủa trời, vứt đồ mà cũng sai được á?

88e90959bdd3bbf27803.jpg


Hoá ra ở xứ sở Kpop này, nếu muốn bỏ đồ cũ kiểu như quần áo, giày dép các thứ thì phải mang đi vứt vào một chiếc thùng riêng đã được quy định sẵn rồi, chứ *không phải muốn vứt đâu thì vứt* nhé!

Theo bạn nữ du học sinh share, những chiếc thùng này xuất hiện lần đầu từ thời khủng hoảng IMS 1998. Ban đầu thì mục đích của nó là thu gom quần áo cũ để đem đi hỗ trợ những người khó khăn - wholesome phết đúng không! Nhưng mà từ năm 2000 trở đi, ngoài mục đích thiện nguyện, các thùng này bắt đầu "mọc như nấm" với mục đích kinh doanh nữa. Cụ thể là quần áo trong thùng sẽ được các công ty thu gom, gặt vải, sửa chữa rồi... xuất khẩu sang các nước khác luôn!

47d1a010d108506428c3.jpg


Và đây là điểm *cực kỳ quan trọng* các bạn ơi: Kể từ giây phút bạn thả đồ vào thùng thì nó đã thuộc về công ty rồi nhé! Nếu bạn thấy hối hận muốn lấy lại hoặc "hóng" lấy đồ của người khác thì có thể bị *kết tội theo pháp luật* luôn đó! Nghe xong mà run á

f852edd66d162fa430d2.jpg


Dưới phần comment, netizen cũng bày tỏ sự bất ngờ:

- "Thì ra quần áo secondhand ở Hàn là như vậy"
- "Hay ho phết nhỉ, đúng là văn hóa ở mỗi người là khác nhau, các bạn học sinh chắc cũng phải học dần để quen"
- "Ôi, mình du học sinh Hàn mà không biết luôn ấy, cảm ơn bạn đã 'khai sáng'"
- "Từ lần sau mình sẽ vứt đúng nơi quy định"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top