Du học sinh Việt ở Ba Lan "flex" tài năng âm nhạc tri ân tháng Tư lịch sử

5346230a02c461de2cb4.webp


Không thể về nước chill trên phố xem diễu binh, diễu hành như hội bạn trẻ ở quê nhà, nhóm sinh viên Nhạc viện đang ngồi học tại Ba Lan đã nghĩ ra cách hướng về ngày lễ lớn của đất nước bằng chính "vũ khí" sở trường của mình – âm nhạc nè!

Là những tài năng trẻ của Việt Nam được Liên minh châu Âu tài trợ học tập tại Nhạc viện Krakow (Ba Lan), nhóm bạn trẻ gồm: Trần Phan Thuận Nguyên (năm thứ ba, chuyên ngành Guitar cổ điển), Nguyễn Xuân Hạ (năm thứ hai, chuyên ngành Piano jazz) và Nguyễn Thị Hồng Hoa (năm thứ hai, chuyên ngành Thanh nhạc) đã cùng nhau hướng về những ngày tháng Tư lịch sử bằng cách rất đặc biệt.

Cụ thể, nhóm sinh viên đã lên kế hoạch để luyện tập và trình diễn ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" giữa lòng thành phố Krakow, một trong những cái nôi của văn hóa, nghệ thuật tại Ba Lan.

Nói về lý do lựa chọn bài hát này, Thuận Nguyên (đại diện nhóm) chia sẻ: "Vì chúng mình là thế hệ tiếp nối, may mắn được sinh ra ở thời bình, được hưởng thành quả của cha anh nên chúng mình có gì góp nấy, có khả năng làm nhạc thì làm nhạc. Ca khúc 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' chứa đựng cả hai ý nghĩa này".

fccee921fd8d0907ff4f.jpg


6affc0c06d6e46f91efb.jpg


Dù lịch học khá dày đặc, nhưng nhóm vẫn cố gắng dành hết thời gian rảnh để luyện tập, năng nổ góp ý để màn trình diễn hoàn thiện nhất có thể. Trong hai ngày tập luyện, các thành viên bàn luận sôi nổi vì được thể hiện bản sắc văn hóa Việt nên ý tưởng cứ tuôn trào không ngừng.

"Cũng vì lâu mới nghe âm nhạc Việt Nam vang lên ở đây nên cảm giác mấy ngày hôm nay thật sự rất bồi hồi", Thuận Nguyên tâm sự.

Trong lúc luyện tập, nhiều người bạn nước ngoài vô tình nghe thấy và tò mò hỏi han, tụi mình đang đàn và hát bài hát gì vậy. Sau khi được nghe giải thích, bạn bè quốc tế rất thích thú và bày tỏ sự tôn trọng trước dự án âm nhạc nhỏ xinh này.

Sau những ngày luyện tập chăm chỉ, giữa lòng thành phố cổ kính, giai điệu "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cất lên nhẹ nhàng, da diết, thu hút nhiều du khách nước ngoài. Nhiều người đang đi cũng dần chậm lại để lắng nghe, rồi lấy điện thoại ra để ghi hình và dành lời khen bằng tiếng Ba Lan nữa cơ!

d533f26c596aedce553b.jpg


ccd6b916f5f1cb55aa0a.jpg


Khoảnh khắc cất lên giai điệu, ngôn ngữ của dân tộc trước bạn bè quốc tế, Hồng Hoa không thể kìm được xúc động: "Khi một bài hát tiếng Việt vang lên giữa trời Tây, mình cảm thấy như đang chung nhịp đập với đất nước. Ở Ba Lan, mình luôn theo dõi các hoạt động, sự kiện chào mừng Ngày Đại lễ 30/4 tại Việt Nam. Mình cảm thấy vừa háo hức nhưng lại vừa tiếc nuối. Nhưng không sao, ở đây tụi mình đã có cách riêng để thể hiện, để hướng về Tổ quốc, đó là bằng âm nhạc. Có một câu hát mình rất tâm đắc: 'Tuổi trẻ Việt Nam lòng đầy khát khao vươn vai cùng thế giới'. Đó cũng chính là lý do dự án này ra đời".

c527b8a4fad86f43fd8a.jpg


0e69e08c149ba4619c1b.jpg


88f5dde9ab75612064fb.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top