Ở những nơi cách quê hương hàng nghìn cây số, những bạn trẻ Việt Nam vẫn dõi theo từng nhịp đập của đất nước. Càng xa nhà, họ càng trân trọng những điều tưởng chừng bình thường nhất; đồng thời, mang theo niềm tự hào, tri thức và khát vọng kết nối, đóng góp cho quê hương trên hành trình hội nhập toàn cầu.
Một lá cờ đỏ sao vàng, ngàn cảm xúc dâng trào
Với Hoàng Văn Lực (sinh năm 2001), vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học và Nghiên cứu Văn học tại Vrije Universiteit Brussel (VUB), Vương quốc Bỉ, tình yêu Việt Nam sau những năm tháng xa quê đã thay đổi sâu sắc. "Trước khi đi, tình yêu quê hương của mình phần nhiều mang tính bản năng, mình yêu vì đó là nơi mình sinh ra. Khi sống ở nước ngoài, được nhìn Việt Nam từ bên ngoài và so với nhiều nền văn hóa khác, mình vừa thấy tự hào hơn về những điều từng xem là bình thường, vừa nhìn rõ hơn những điều đất nước đang dần cải thiện và phát triển", Lực chia sẻ.
Năm 2026 cũng là lần đầu Lực đón Tết xa nhà. Qua màn hình nhỏ, anh nhìn gia đình đón Giao thừa, đi chúc Tết, quây quần bên mâm cơm có bánh chưng, giò chả, nem chua. Ở Brussels, Lực cùng những người bạn Việt Nam mua bánh chưng, nấu canh măng, trang trí căn nhà bằng cành đào và lá cờ đỏ sao vàng. Anh cũng tham dự một chương trình Tết do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ tổ chức.
"Khi còn ở nhà (tại Việt Nam), lá cờ đỏ sao vàng là hình ảnh quá đỗi quen thuộc. Nhưng khi ở xa, chỉ cần bắt gặp lá cờ Việt Nam, có thể trên áo một người lạ, trong một sự kiện, hay trên màn hình là mình luôn cảm thấy đặc biệt, hạnh phúc và càng nhớ quê hương", Lực tâm sự.
Không chỉ giữ Việt Nam trong ký ức, Lực còn tìm cách đưa quê hương đến gần hơn với những người Việt xa xứ. Từ năm 2021, anh dạy tiếng Việt trực tuyến cho cộng đồng người Việt tại châu Âu, phần lớn học trò là trẻ em gốc Việt. "Giữ được tiếng Việt là giữ được gốc rễ. Một đứa trẻ dù mang quốc tịch nào, nếu vẫn nói được tiếng Việt, vẫn gọi được 'bà ơi, mẹ ơi' thì Việt Nam vẫn hiện diện trong các em", Lực chia sẻ.
Mang văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế bằng những điều giản đơn nhất
Cũng ở cách quê nhà hàng nghìn cây số, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (sinh năm 2004), sinh viên chương trình liên kết giữa trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM) và ĐH Deakin (Úc) chọn cách hướng về Việt Nam bằng việc kể những câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam.
Sang Úc từ đầu năm 2025, Tiên từng gặp khó khăn khi nghe giảng viên bản xứ mặc dù đã chuẩn bị tốt tiếng Anh. Thay vì e ngại, cô chủ động hỏi giảng viên, gửi email và tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự chủ động ấy giúp Tiên đạt kết quả học tập cao và có bài phân tích Chính sách Kế hoạch Nhựa quốc gia của Úc được giảng viên đề cử gửi Ban Biên tập xem xét cho tuyển tập những bài luận hay của môn học.
Tiên hiện tham gia điều hành các câu lạc bộ sinh viên tại Deakin. Nhưng ngoài những hoạt động học thuật, cô có một cách rất giản dị để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế: Tặng postcard, kể về ẩm thực, trang phục, phong tục và những nét đặc biệt trong văn hóa Việt.
Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh vào năm 2025, Tiên cùng các bạn Việt Nam ở Úc theo dõi những chương trình lễ trọng đại từ quê nhà. Cô mang khăn rằn đến lớp, chia sẻ với bạn bè quốc tế, rồi cùng các bạn Việt Nam mặc áo dài chụp hình. "Ở xa quê hương, những dịp như thế này khiến mình cảm nhận rõ hơn mình là người Việt Nam, càng nhớ về nguồn cội và trân trọng những giá trị mà mình mang theo khi bước ra thế giới", Tiên kể. Từ việc học chính sách môi trường tại Úc, cô mong muốn những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy ở Úc sau này có thể được sử dụng để đóng góp cho lĩnh vực môi trường tại Việt Nam.
Khoảng cách vạn dặm hun đúc tình yêu nước sâu đậm hơn
Với Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003), học viên cao học năm thứ hai, chuyên ngành Hoa Kỳ học tại ĐH Wyoming, Hoa Kỳ, khoảng cách với quê hương đặc biệt rõ trong những ngày lễ lớn. Ngắm nhìn quê nhà qua màn ảnh nhỏ, vào những ngày trọng đại, đường phố ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, tinh thần dân tộc hiện diện khắp nơi. "Bản thân mình bồi hồi, dễ tủi thân và nhớ quê hương da diết nhưng rất đỗi tự hào", Hoàng tâm sự.
Từ Hoa Kỳ, Hoàng thường xuyên theo dõi các vấn đề về giáo dục, văn hóa, xã hội, chính sách đối ngoại và những thay đổi trong đời sống người dân Việt Nam. Anh nhận thấy ngày càng nhiều bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam không chỉ qua lịch sử, mà còn qua hình ảnh một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ và một thế hệ trẻ năng động, tự tin, nghĩa tình và có khả năng cạnh tranh cao trong môi trường quốc tế.
Song song với việc học tập và nghiên cứu, Hoàng cũng từng tổ chức chương trình học thuật - văn hóa "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tại ĐH Wyoming vào tháng 4/2026, với hoạt động chiếu phim Mùi cỏ cháy, thảo luận về ký ức chiến tranh và thông điệp hữu nghị, hoà bình Việt Nam - Hoa Kỳ. Hiện tại, anh đang giữ vị trí Chủ tịch Hội Liên hiệp Lưu học sinh tại ĐH Wyoming.
Với Hoàng, đó cũng là một cách để kể câu chuyện Việt Nam tại chính nơi đang theo học, dù ở Việt Nam hay bất kỳ đâu trên thế giới, người trẻ đều có cơ hội phát huy năng lực và tạo ra giá trị cho quê hương. "Đi du học không chỉ để lấy một tấm bằng, mà để học cách nhìn Việt Nam tổng quan từ bên ngoài và sau đó trở về quan sát sâu hơn từ bên trong", Hoàng chia sẻ.
Ba người trẻ, ba điểm đến và những hành trình khác nhau, nhưng cùng chung một lý tưởng: Mang Việt Nam theo trong hành trang hội nhập. Điều họ mang về cho quê hương có thể chưa phải những dự án lớn hay những thành tựu mang tính bước ngoặt. Đó có thể chỉ là một bài nghiên cứu, một buổi giao lưu văn hóa, một lớp học tiếng Việt, một cuộc trò chuyện với bạn bè quốc tế, hay đơn giản là hình ảnh một người trẻ Việt Nam đang nỗ lực học tập và làm việc ở nước ngoài. Nhưng họ đang viết tiếp câu chuyện của mình giữa thế giới. Họ đi để học hỏi, để trưởng thành, để mở rộng những giới hạn của bản thân. Trong hành trang ấy, vẫn luôn có một phần Việt Nam được giữ bằng ký ức, văn hóa, tiếng mẹ đẻ và khát vọng một ngày góp sức làm cho quê hương phát triển hùng cường.
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn