Sau gần 2 tuần bị bắt cóc, cuối cùng du học sinh người Trung Quốc cũng được thả rồi, nhưng gia đình phải "móc hầu bao" số tiền khủng lên tới 80 Bitcoin (tương đương 19,2 tỷ VNĐ luôn nha các bạn)
Hồi tháng 8 vừa qua, vụ việc một du học sinh Trung Quốc tên Ye Jingwang bị bắt cóc và đòi tiền chuộc ở Úc đã gây sốc cộng đồng mạng và báo giới lắm á. Gia đình nạn nhân lo lắng vô cùng, nhất là khi mấy tên bắt cóc lại đòi tiền bằng Bitcoin - loại tiền ảo này nghe xong là thấy rối não luôn Đến ngày 2/9, may quá là bạn Ye được thả sau khi gia đình chuyển đủ 80 Bitcoin (19,2 tỷ VNĐ) theo yêu cầu.
Năm nay Ye mới 20 tuổi thôi, đang học ở Sydney, Úc thì bị bắt cóc vào cuối tháng 8. Ngày 24/8, bố của Ye nhận được clip ghi hình con trai đang bị bịt mắt, máu me đầm đìa trên mặt - xem xong mà tim đau như dao cắt luôn Lũ bắt cóc dọa nếu không chuyển 80 Bitcoin (khoảng 828,000 USD) thì sẽ giết Ye. Hai ngày sau, bố Ye lại nhận thêm clip con trai cầu xin: "Con lạnh và đói lắm, bố mẹ tới cứu con" - nghe xong mà nước mắt rơi đầm đìa
Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc này. Ban đầu, police nghi ngờ đây là vụ "bắt cóc giả" nhắm vào gia đình người Hoa ở Úc. Trước đó cũng đã có mấy vụ tương tự rồi nè. Lũ lừa đảo này tự xưng là "người của chính phủ Trung Quốc", rồi tìm kiếm thông tin về nạn nhân. Sau đó bắt nạn nhân phải giả vờ bị bắt cóc, cắt liên lạc với gia đình và bạn bè để chúng đòi tiền
Với những vụ kiểu này thì 80 Bitcoin là con số "khủng long" luôn á! Cảnh sát Úc cho biết chỉ riêng tháng vừa qua họ đã phát hiện 25 vụ bắt cóc giả tương tự vụ của Ye, tổng cộng số tiền chuộc lên tới 1,3 triệu USD. Số tiền "khủng" vậy mà!
(Nguồn: Shanghaiist)
Nguồn: kenh14.vn