CocNgoan5375
New member
Mức thu nhập của nữ du học sinh này cao hơn cả lương tháng của nhiều người đi làm full-time đấy các bạn ơi!
Mấy năm gần đây ở Trung Quốc, thị trường part-time cho sinh viên đa dạng lắm luôn. Không chỉ có phục vụ quán hay làm gia sư kiểu cũ nữa, giờ nhiều du học sinh về nước đã chọn hướng mới: làm "người đồng hành" cho trẻ em trong các gia đình giàu có. Và câu chuyện của chị Fiona chính là minh chứng rõ nhất cho trend này nè!
Fiona năm nay 19 tuổi, đang học đại học tại Singapore. Hè vừa rồi về nước, cô nàng nghĩ bụng: "Ủa sao không tìm công việc part-time cho vui nhỉ?". Vả lại Fiona cũng mê trẻ con lắm. Nhưng thay vì làm gia sư học hành nặng nề, cô bạn này tự giới thiệu mình trên mạng xã hội là người có thể "đồng hành" cùng các bé - từ nói chuyện toàn tiếng Anh, vẽ tranh, đến chơi và sinh hoạt cùng trẻ suốt cả ngày luôn.
Lý lịch của Fiona nghe xịn sò quá trời quá đất! Cô học trường quốc tế từ hồi mẫu giáo, tiếng Anh đỉnh cao, IELTS Speaking 7.0, hiện đang học nghệ thuật nên biết dạy vẽ cho trẻ con. Nhưng điểm cộng lớn nhất là Fiona thực sự yêu thích trẻ nhỏ chứ không chỉ làm cho có tiền thôi nha!
Ban đầu, Fiona đặt giá 380 tệ/giờ (khoảng 1,4 triệu đồng). Với cô nàng, đây đã là con số khủng rồi so với các bạn sinh viên khác. Nhưng plot twist là phản ứng của các bậc phụ huynh còn gây sốc hơn! Có gia đình bảo giá này "quá rẻ", thậm chí tự nâng lương lên 5.000 tệ/ngày (khoảng 18,7 triệu đồng), làm từ trưa đến tối. Chỉ cần làm 2 ngày cuối tuần, Fiona đã bỏ túi khoảng 10.000 tệ (khoảng 37,3 triệu đồng) hoặc hơn - bằng lương cả tháng của nhiều người đi làm full-time luôn á!
Một trong những gia đình Fiona từng nhận việc thuộc dạng giàu có đến mức... chóng mặt. Bố làm ngành đấu giá, con gái học trường quốc tế, mới lớp 1 mà đã biết cưỡi ngựa, chơi golf rồi. Nhiệm vụ của Fiona không phải dạy học căng thẳng gì đâu, chủ yếu là chat tiếng Anh, vẽ tranh cùng bé, giúp trẻ giữ được môi trường ngôn ngữ tự nhiên và thoải mái. Fiona kể có lúc cô cảm thấy "như được trả tiền để chơi" vì bé quá ngoan và tiếng Anh thậm chí còn giỏi hơn cả mình nữa!
Câu chuyện của Fiona không phải là hiện tượng lẻ tẻ đâu nha. Giờ đây nhiều phụ huynh trung lưu và thượng lưu ở Trung Quốc coi trọng "chất lượng đồng hành" hơn là chỉ có điểm số suông. Những bạn sinh viên trẻ, học vấn tốt, ngoại ngữ đỉnh trở thành lựa chọn lý tưởng. Các bạn trẻ trung, năng lượng dồi dào, dễ kết nối với trẻ, lại flexible về thời gian - điều mà các bảo mẫu hay cô giáo lớn tuổi khó làm được.
Từ góc nhìn của phụ huynh, bỏ ra vài nghìn tệ mỗi ngày để yên tâm làm việc, đồng thời đảm bảo con được tiếp xúc với môi trường ngôn ngữ và giáo dục chất lượng cao là một khoản đầu tư "xứng đáng" lắm. Còn với những bạn sinh viên như Fiona, đây là công việc part-time thu nhập khủng hiếm có, giúp các bạn phần nào tự lập tài chính trong thời gian học tập.
Tuy nhiên, đằng sau mức lương "trong mơ" ấy cũng có không ít áp lực vô hình đấy! Làm việc trong không gian gia đình riêng tư đòi hỏi phải tinh tế, kiên nhẫn và kiểm soát cảm xúc cực kỳ tốt. Không phải sinh viên nào cũng đủ bản lĩnh để thích nghi với ranh giới mong manh giữa "người được thuê" và "người đồng hành", giữa chơi cùng trẻ và gánh trên vai kỳ vọng của cả gia đình.
Câu chuyện của Fiona cho thấy một góc nhìn rất rõ về thị trường lao động hiện nay: khi giáo dục, ngoại ngữ và trải nghiệm quốc tế trở thành lợi thế cạnh tranh thì ngay cả công việc tưởng chừng đơn giản như "trông trẻ" cũng được định giá lại hoàn toàn. Nó không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của các gia đình đô thị, mà còn cho thấy cách người trẻ tận dụng vốn sống và kỹ năng của mình để thích nghi, xoay xở và tìm kiếm cơ hội trong thị trường việc làm đầy biến động này!
Theo The People
Nguồn: kenh14.vn