Du học sinh quê Hải Phòng 4 năm ăn Tết xa quê ở Canada: Nhớ nhà lắm rồi!

06cecbea88e4cc415c83.webp


Nguyễn Thị Quỳnh Phương (sinh năm 1999) đang theo học ngành Business Administration - Human Resources tại trường Seneca College, Toronto, Canada. Và câu chuyện của bạn ấy nghe mà thấy xót xa quá trời!

Suốt hơn 3 năm du học, Phương chỉ về thăm nhà đúng 2 lần mà lần nào cũng không trúng dịp Tết. Tính ra đến giờ đã là 4 cái Tết liền ăn một mình ở xứ người rồi các bạn ơi! Năm nay tuy học hành đã nhẹ nhàng hơn, bạn ấy định về quê lắm nhưng vì Covid-19 nên vẫn phải ở lại... buồn ghê!

8bbc6e1c1015aed697ae.jpg


Lý do mà Phương không về được Tết là vì Tết Nguyên Đán rơi vào tháng 2 dương lịch - đúng lúc thi giữa kỳ của du học sinh. Lịch học dày đặc, muốn về cũng không xoay sở được luôn á!

Đến năm 2021, Phương tốt nghiệp vào tháng 8 rồi nên đã lên kế hoạch về Việt Nam ăn Tết năm nay. Nhưng mà... Covid nó không cho! Các chuyến bay thương mại dừng gần một năm trời, chỉ còn mỗi chuyến bay cứu trợ của Chính phủ mà số lượng có hạn, khó xin lắm!

Hồi đầu dịch, Phương cũng định về liền nhưng bố mẹ khuyên ở lại vì việc học quan trọng hơn. Mà về thì phải học online, lại phải gia hạn giấy tờ nữa nên thôi ở lại vậy. Đến giờ Phương vẫn đang ngóng chờ chuyến bay cứu trợ tiếp theo để được về nhà nè! ✈️

1f24fb18f1b6d1fd4143.jpg


Phương tâm sự: "Đây là lần thứ 4 mình đón Tết một mình ở Canada rồi. Cả 3 lần trước đều trải qua đủ thứ cảm xúc, chủ yếu là nhớ nhà và thèm không khí Tết ở Việt Nam lắm!

Thời khắc giao thừa ở Việt Nam thì đúng 12h trưa bên này, nên hay lợi dụng giờ nghỉ giải lao trên lớp để gọi về chúc mừng năm mới ông bà, bố mẹ. Nhưng mà ban ngày nên không khí khác hẳn, đồng nghiệp toàn người nước ngoài nên họ cũng không hiểu được Tết Nguyên Đán quan trọng thế nào với mình.

Những năm trước thường tham gia chương trình đón năm mới cùng hội du học sinh Việt Nam ở trường hoặc rủ bạn bè nấu bữa tất niên. Nhưng Tết 2021 chắc chắn khác rồi! Toronto đang bị phong tỏa và giãn cách xã hội nên không thể tụ tập hay tổ chức event đón năm mới như trước được. Với nhiều bạn du học sinh, Tết năm nay càng khó khăn hơn vì phải ở trong nhà nhiều ngày, chưa quen học online hoặc thất nghiệp do Covid. Mình tuy buồn nhưng vẫn sẽ cố nấu các món truyền thống để có thêm chút hương vị Tết trong nhà."

Không chỉ nhớ nhà vì không về được Tết, Phương còn khá chật vật vì dịch bệnh Covid-19 khiến cuộc sống trở nên khó khăn nữa!

ce478624ffc60208099d.jpg


Phương kể: "Hiện tại mình vẫn chủ yếu làm việc online tại nhà do dịch Covid-19 ở Canada đang căng thẳng lắm. Là sinh viên tốt nghiệp đúng giai đoạn đỉnh điểm của Covid nên đang gặp nhiều khó khăn trong việc xin việc. Nhiều công ty phải đóng cửa hoặc cắt giảm nhân sự nên nhu cầu tuyển sinh viên mới ra trường ít đi hẳn.

Tuy nhiên mình vẫn may mắn vì công ty thực tập giữ lại làm part-time trong thời gian chờ hết dịch này. Vì ở nhà nhiều thời gian rảnh hơn nên mình cũng tìm đến các sở thích cá nhân khác để tránh rơi vào cảm xúc tiêu cực như nấu ăn, học ngoại ngữ, vẽ..."

Kể lại lý do quyết định đi du học, Phương chia sẻ là do bạn thân rủ. Dù gia đình có định hướng khác và không ủng hộ nhưng Phương quyết tâm đi vì muốn tự lập và khám phá các văn hóa khác nhau trên thế giới. Năm 2017, chính phủ Canada triển khai chương trình CES (Canada Express Study program), miễn chứng minh tài chính cho du học sinh một số nước khi đăng ký học tại các trường cao đẳng nên Phương quyết định bỏ hết tất cả dự định ở Việt Nam và lên đường!

37a22de05ccd8f742cf7.jpg


Với Phương, Toronto là thành phố lớn với sự đa dạng văn hóa nhưng không quá xô bồ và đông đúc như nhiều thành phố của Mỹ nên cho cảm giác thoải mái và yên bình hơn.

Phương không có ước mơ gì quá xa vời ngoài việc được trải nghiệm thật nhiều văn hóa, câu chuyện và lĩnh vực khác nhau. Để một ngày nào đó có đủ khả năng quay lại giúp đỡ đất nước mình, hỗ trợ các bạn du học sinh khác có cùng hoàn cảnh. Dù đi du học hơn 3 năm, tham gia rất nhiều dự án, Phương luôn tự hào và đề cao việc mình là người Việt Nam, muốn chứng minh cho mọi người thấy bản lĩnh của du học sinh Việt trong môi trường quốc tế: luôn chăm chỉ, cầu tiến và ham học hỏi trong công việc. Bên cạnh đó, Phương cũng mong muốn đại dịch Covid-19 sớm tan biến để trả lại cuộc sống bình yên như trước, để Tết Nguyên Đán năm 2022 có thể về Việt Nam đón Tết cùng gia đình.



Du học sinh Việt đón Tết bằng… không khí

Tết Nguyên Đán cận kề, mong ước được về sum vầy bên gia đình của các du học sinh Việt vốn không dễ thực hiện, nay càng trở nên xa xỉ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều quan trọng nhất để cảm nhận được cái Tết truyền thống lúc này, chỉ có thể là không khí đón Tết trong nỗi nhớ của những người trẻ xa quê thôi!



Pepsi mang tết về nhà – Hành động ý nghĩa hơn vạn lời nói

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết - thời điểm các thương hiệu "tranh nhau" cho ra mắt những đoạn phim quảng cáo được đầu tư kỹ lưỡng, những chiến dịch sôi động…



Chàng du học sinh Hà Tĩnh chia sẻ nỗi nhớ xa quê

Với ước muốn được bay cao, vươn xa và khám phá những miền đất mới, Trần Hữu Thắng (20 tuổi) hiện đang sinh sống và học tập tại CHLB Đức.



Không ai trải sẵn hoa hồng cho bạn bước tới

Tôi là Đào Văn Minh, sinh năm 1994, nghệ danh Chiêu Minh, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện đang làm diễn viên và người mẫu ảnh tự do.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top