Du học sinh khóc như mưa khi gặp lại bố, hành động ấm áp của người cha khiến ai cũng xúc động đỏ hoe

BinMai6088

New member
Tết đang đến gần rồi nè, ai cũng háo hức được về nhà chill cùng gia đình đúng không?

Không biết bạn đã bao lâu rồi chưa về thăm nhà? Còn với những bạn du học sinh thì có khi cả năm trời mới được trở về gặp người thân một lần á. Chọn con đường du học đồng nghĩa với việc phải sống xa nhà, xa gia đình và hội bạn thân để đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Chính vì thế mà cứ đến dịp Tết là lòng người ai cũng nao nao, mong ngóng được lên chuyến bay về đoàn tụ với gia đình

2e261aac2a3132888ec0.jpg


Gần đây, một clip đã làm dân tình "khóc ròng" khi ghi lại khoảnh khắc một du học sinh về nước sau thời gian dài xa nhà. Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc của bố, cậu bạn đã vứt luôn cả vali rồi phi thẳng chạy đến ôm chầm lấy bố, nhảy lên người bố luôn ấy chứ. Người con khóc nức nở trong vòng tay cha, vì đã quá lâu rồi nam sinh này mới được trở về thăm quê hương

0e4e877ae57f893f6399.jpg


Theo như chính chủ chia sẻ thì đoạn clip này đã từng được cả báo Nhật đăng tải vì quá xúc động trước tình cảm gia đình của hai bố con luôn đó. Người con trai tuy cao to nhưng vẫn khóc như mưa trong vòng tay bố, đến mức cha phải vỗ vai động viên thì cậu bạn mới kìm nén được cảm xúc.

94ea30cf550d6d555f5b.jpg


Ai cũng vậy thôi, dù mạnh mẽ đến đâu thì khi gặp lại gia đình sau thời gian xa cách cũng không thể nào giữ được nước mắt Cuộc sống xa nhà luôn đầy thử thách khi phải đối mặt với những văn hóa mới lạ, nhưng khó nhất vẫn là phải xa gia đình và người thân yêu.

b5164f73caf26d25eb51.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top