CocStar603
New member
Chuyện đi du học từ hồi cấp 3 thay vì chờ đến đại học giờ đang trở thành trend mạnh mẽ đấy các bạn ơi!
Năm 2013, Wei Li - lúc đó mới 16 tuổi thôi nha - đã quyết định bỏ trường trung học ở Trung Quốc để bay nửa vòng trái đất sang tận Mỹ luôn. Cô bạn được bố mẹ cho theo học một trường trung học tư thục ở miền Nam. Thế nhưng thay vì được sống trong cái nước Mỹ xịn sò, lấp lánh như trên phim, cuộc đời Wei Li từ đó ngập trong những chuyện buồn lắm luôn Phải sống một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ cả ngôn ngữ lẫn văn hóa, Wei Li có quan hệ căng đét với mọi người từ thầy cô, bạn bè cho đến cả chủ nhà nơi cô bạn ở cùng nữa.
Trải nghiệm của Wei chính là đại diện cho cái mà New York Times gọi là "thế hệ nhảy dù". Cụm từ này nói về những du học sinh đi du học từ sớm, ngay từ năm cấp 3 hoặc thậm chí còn sớm hơn nữa, thay vì đợi đến đại học hay sau đại học.
Những "bé nhảy dù" bị thả vào đời từ 15 tuổi
Những bạn trẻ thuộc "thế hệ nhảy dù" này có thể có những cảm xúc khác nhau khi phải đến sống và học tập ở một đất nước khác khi còn quá nhỏ. Một số háo hức hòa nhập vào văn hóa mới, một số thì thấy cuộc sống khá là boring. Và một số ít, giống như Wei, nhận ra rằng nước Mỹ tự do, cởi mở mà họ được xem trên TV không hoàn toàn là màu hồng như tưởng tượng.
"Mục tiêu của tôi khi ra nước ngoài là trở nên độc lập hơn", Wei - người sau này đã vào được một trường đại học công lập danh tiếng ở Mỹ chia sẻ. "Tôi biết mình sẽ phải chịu khổ nhưng thực sự tôi đã phải trải qua quá nhiều cay đắng, hơn nhiều tôi từng tưởng tượng. Có đáng để bỏ ra rất nhiều tiền để học ít như vậy không? Để rời xa cha mẹ tôi?".
Mỗi khi gia đình khen ngợi cô đã mature hơn nhiều kể từ khi rời khỏi nhà, Wei Li thường chỉ trả lời bằng một emoji mặt cười. Cô nói: "Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi đang chảy máu và đang khóc. Bản thân tôi thậm chí còn không biết liệu nó có đáng hay không nữa"
Những "đứa trẻ nhảy dù" là hình ảnh phản chiếu của những bạn trẻ bị ép trưởng thành sớm. Họ giàu có hơn và được support tốt hơn, nhưng vẫn bị tách khỏi ba mẹ và phải đối mặt với những năm tháng hình thành tính cách của mình trong một môi trường xa lạ đầy thử thách.
Một số "du học sinh nhảy dù" thú nhận rằng họ hoặc bạn bè của họ đã trải qua các giai đoạn trầm cảm và rối loạn ăn uống, đồng thời nói thêm rằng họ phải struggle để được chăm sóc, tìm người tâm sự đáng tin hoặc bày tỏ cảm xúc của mình một cách chính xác
"Cơn sốt" du học và mong muốn trở thành công dân toàn cầu
Du học sinh Gen Z đang dần làm thay đổi hình ảnh truyền thống về sinh viên quốc tế châu Á tại Mỹ đấy. Trước đây, nhóm này được mô tả là trầm lặng, tách biệt với xã hội và khá "mọt sách". Và "thế hệ nhảy dù" - vốn ở độ tuổi rất trẻ đã phá vỡ stereotype này khi họ hấp thụ văn hóa Mỹ nhiều hơn sinh viên đại học.
Nhưng mà việc sinh ra và lớn lên rồi chuyển sang học tập ở một môi trường trái ngược cũng gây ra những bất ổn tâm lý ở tuổi teen. Anastasia Lin, học sinh tại một trong những trường nội trú top đầu của New England cho biết: "Tôi thuộc về mọi nhóm, nhưng tôi cũng không thuộc về bất kỳ nhóm nào. Tôi nhảy qua nhảy lại giữa hai ngôn ngữ - tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ, luôn tung hứng với những khuôn mẫu. Tôi mọt sách và đạt thành tích cao như truyền thống dân tộc tôi nhưng tôi cũng thích nhảy nhót, âm nhạc - thứ gần gũi hơn với người phương Tây".
Mặc dù thành công cả trong học tập và social, cô vẫn thấy cuộc sống ở thị trấn nhỏ New England này khá cô đơn: "Tôi không có một người bạn nào thực sự hiểu tôi"
Phần lớn những "đứa trẻ nhảy dù" được Sixth Tone phỏng vấn trong nhiều năm đã quay trở về nước sau khi tốt nghiệp hoặc bày tỏ ý định làm như vậy sau khi lấy bằng đại học ở Mỹ. Không giống như những thế hệ trước thường có plan làm việc ở nước ngoài vài năm trước khi về, thế hệ hiện tại dường như ít bị cuốn hút hơn với những cơ hội định cư nước ngoài. Hầu hết đều không coi đây là nghĩa vụ đối với quê hương mà đơn giản chỉ là vì họ thích cuộc sống ở nhà hơn thôi
Nguồn: Sixth Tone
Nguồn: kenh14.vn