Du học không chỉ dừng lại ở tìm kiếm tri thức

726eabb1a785bb7f4942.webp


Phạm Nhật Linh sinh năm 2000, tốt nghiệp loại Giỏi tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và hiện đang "cày" Thạc sĩ tại Bournemouth University, England, UK ngành Marketing Communications. Trong chuyến du học lần này, cô nàng đã có những trải nghiệm cực chill tại Anh Quốc và đang chuẩn bị đón một mùa Noel cũng như cái Tết xa nhà đầy kỷ niệm.

a3a60b3e101e77f4f847.jpg


Nhật Linh là một travel lover chính hiệu và việc đi du học chính là một trong những ước mơ để cô đạt được mục tiêu kép ngay sau khi mới tốt nghiệp. Cô gái đến từ Sơn La tâm sự: "Quyết định du học ở Anh giúp mình được tiếp nhận kiến thức đang học ở một trình độ khác. Điều tuyệt vời hơn nữa là mình được thử sống ở một đất nước mới lạ hoàn toàn từ con người đến nền văn hoá trong đó có nhiều quốc gia khác nhau, nhằm mở mang nhãn quan của bản thân qua việc tìm hiểu quan điểm sống đến cách suy nghĩ của các bạn bè quốc tế". Có thể nói việc du học luôn đem đến thật nhiều màu sắc mới mẻ trong hành trình khám phá để trưởng thành của mỗi bạn sinh viên.

d7cca712a4f85fa97643.jpg


32d88ad613a49cf14260.jpg


53a7ea3fd66af161379d.jpg


Ở độ tuổi 22 có cơ hội để trải nghiệm tại nước ngoài theo Nhật Linh đó là một điều may mắn để khai thác bản thân. Xem rằng, mình thích gì, muốn gì và chuẩn bị gì cho tương lai sau này. Nhưng ngoài may mắn ra thì cơ hội đến với mình cũng phải do chính bản thân tạo nên. Nhật Linh có một câu quote yêu thích và thường áp dụng: "There are no stupid questions - Không có câu hỏi nào là ngốc nghếch cả". Nếu như có những điều bạn chưa biết hãy học và hỏi, đừng sợ bị chê cười. Biết muộn quan trọng hơn là không biết, và cuối cùng điều đó tốt cho bản thân. Nhật Linh nghĩ đó cũng là một trong những nền tảng học hỏi của bản thân để hôm nay cô có cơ hội đặt chân tới nước Anh. "Nếu không mạnh dạn hỏi những anh chị, người bạn trước, thì chắc chắn mình không biết trước được cuộc sống ở Anh như thế nào để có sự chuẩn bị tốt nhất bởi những sự khác biệt văn hoá. Nhờ việc hay hỏi mà mình thu nạp được nhiều kiến thức cũng như thích nghi và hoà nhập cuộc sống mới nhanh hơn" – Nhật Linh chia sẻ.

1a0c96df3cfbb28ee5b3.jpg


910a941c342c8d513943.jpg


Hiện Nhật Linh chuẩn bị bước sang kì mùa Xuân (Kì tháng 1) của năm học đầu tiên và đã ở Anh được 3 tháng rồi đó. Khi đi học ở Hà Nội cũng đã là học xa nhà đối với Linh, nhưng lần xa nhà này khác hẳn. "Khi ở Hà Nội mình muốn thì có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nhưng khi ở một đất nước cách xa quê hương gần 10.000 km, chênh 7 múi giờ thì giờ mình thức có khi bố mẹ đã đi ngủ và ngược lại. Lúc mới sang, mình thấy bản thân cũng thích nghi và hoà nhập khá nhanh. Nhưng thứ mà mình vẫn đang cố gắng thích nghi nhất chính là thời tiết, đối với mình khá là khắc nghiệt, bây giờ đang là đầu đông nhưng nhiệt độ thường là 0 hoặc âm độ và tuyết rơi, ngày nào ấm hơn thì 3-6 độ. Hiện tại đang là mùa Noel và năm mới sắp đến, giá rét và cái lạnh lại càng làm mình nhớ nhà hơn rất nhiều" – Linh tâm sự.

61862a65071d8768cbcd.jpg


Tuy nhiên, những trải nghiệm đáng nhớ đối với Nhật Linh cũng rất nhiều dù mới qua 3 tháng học. Lần đầu tiên được trải nghiệm Giáng Sinh đúng nghĩa với những món ăn truyền thống như gà tây, khoai tây nướng, "thịt lợn cuốn chăn" (nghe tên đã thấy cute rồi ), bánh Pudding Yorkshire, các loại bánh ngọt, chợ Giáng Sinh... Được biết, Noel là ngày lễ lớn nhất trong năm nên những ai đi học đi làm xa nhà sẽ về để quây quần cùng với gia đình như Tết Nguyên Đán cổ truyền của Việt Nam vậy. Chính vì thế những con phố ở khắp nước Anh đã được trang trí ánh sáng lung linh cả tháng trước khi Giáng Sinh đến. Buổi tối các gia đình thường đưa trẻ em đến chợ Giáng Sinh vì ở đây sẽ bán những món ăn truyền thống trong dịp lễ này, khói thổi nghi ngút và đồ ăn ấm nóng, những nụ cười cũng làm xua bớt đi cái lạnh của mùa đông.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top