Được ra khơi biển lớn, đặt chân đến những miền đất mới lạ, hòa mình vào nền giáo dục xịn sò, tiếp cận nền văn minh và văn hóa đỉnh cao - đó chính là ước mơ của không ít bạn trẻ khi nhắc đến du học
**Con đường đến với du học: Không dễ tí nào luôn!**
Muốn được xuất ngoại tu nghiệp thì thật sự không phải chuyện đơn giản đâu nhé! Kể cả những bạn may mắn nhận được học bổng toàn phần, bán phần hay những bạn có gia đình khá giả có thể chi trả chi phí đắt đỏ, thì con đường kiếm suất du học nước ngoài vẫn phải đổ mồ hôi, nước mắt lắm lắm
Những bạn có thành tích học tập "bá đạo" được tài trợ học bổng sang nước ngoài thì đằng sau là cả một hành trình "máu nước mắt" để có được thành tựu và điều kiện nhận suất học bổng đó nha!
Còn những bạn du học bằng nguồn tài chính từ gia đình thì càng khó khăn gấp bội! Không có học bổng che chở, gánh nặng chi phí trong suốt quá trình học tập tại xứ người sẽ là nỗi lo "ám ảnh" không ít bạn đó. Những quốc gia có nền giáo dục phát triển, chất lượng sống cao thì chi phí sinh hoạt cũng "trên trời" luôn, ai sống và học tập tại đó đều phải trăn trở về vấn đề tài chính
Chưa kể đến các thủ tục như hộ chiếu, visa và đủ thứ điều kiện khác để đủ tiêu chuẩn được ra nước ngoài học tập - nghe đã thấy "gian lao" rồi phải không nào?
**Bắt nhịp cuộc sống mới: Dễ đâu mà dễ!**
Du học tức là đến một quốc gia khác học tập, tức là sống trong môi trường hoàn toàn mới, tiếp xúc với những con người mới toanh. Liệu ai có thể tự tin khẳng định: "Mình có thể hòa nhập ngay được!" không?
Chỉ cần nhìn những bạn từ quê lên thành phố học đại học thôi đã thấy gặp biết bao khó khăn, nhiều người còn rơi vào tình trạng "culture shock" trong thời gian đầu. Với du học nước ngoài cũng tương tự, nhưng chắc chắn còn "hardcore" hơn nhiều vì đó là một quốc gia khác hoàn toàn, nền văn hóa khác, con người khác!
Phải mất một khoảng thời gian để các du học sinh có thể hòa nhập, bắt kịp nhịp sống tại xứ người, ngay từ việc nhỏ nhất như chênh lệch múi giờ ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt hàng ngày nữa
**Học tập nước ngoài: Không tiến tức là lùi đó!**
Không ngờ con đường tu nghiệp ở quốc gia khác lại nhiều "chông gai" đến vậy nhỉ! Trong môi trường học tập ở những nước phát triển, trình độ của sinh viên bản địa và du học sinh các nước khác cũng không hề "dạo" đâu nhé. Không phủ nhận khả năng của các bạn du học Việt Nam, nhưng cũng không thể chối cãi rằng ở một số mặt, xuất phát điểm của mình có thấp hơn họ. Đây chính là cái "gap" tạo nên khó khăn nhất định đó!
Vì thế, nếu không muốn "theo đuôi" thì bạn phải cố gắng, nỗ lực "gấp đôi gấp ba" để vươn lên trong học tập. Đây có thể là áp lực nhưng cũng là động lực để bạn khẳng định bản thân, chứng minh trình độ của người Việt mình
**Nỗi lòng những du học sinh**
Sinh sống và học tập tại một quốc gia không phải quê hương thân yêu, nơi mình từng có bao kỷ niệm đẹp với gia đình, thầy cô, bạn bè - chắc chắn nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy cô đơn, trống vắng và nỗi nhớ "da diết" ùa về
Nhất là trong những dịp lễ tết, đặc biệt là Tết Nguyên Đán, cảm giác được ở nhà cùng gia đình bên nồi bánh chưng, bữa cơm tất niên đón giao thừa, cùng gia đình đi chúc Tết hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy xa xót lắm lắm.
Đây là thử thách về mặt tình cảm khiến những bạn học xa nhà phải day dứt nhiều. Và nếu không có tinh thần thép, ý chí "sắt đá" để vượt qua thì sẽ khó lòng "trụ" được trong hoàn cảnh đó đâu!
**Nhưng mà...**
Du học tuy khó khăn, nhiều gian khổ là vậy nhưng vẫn luôn là cánh cửa tươi sáng để chúng ta theo đuổi, để chúng ta thay đổi, để chúng ta trở thành công dân toàn cầu đích thực. Vì thế, đừng lo lắng quá nhiều nhé! Hãy biến tất cả những thử thách ấy thành động lực để xây dựng cho mình nghị lực vững vàng, coi đó là môi trường để rèn luyện bản thân. Thay vì nghĩ về khó khăn, tại sao chúng ta không hướng tới những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn? Sống ở một quốc gia phát triển là cơ hội "vàng ngọc" để bạn trở thành một con người phát triển, tiến bộ hơn mỗi ngày
Du học sẽ là thiên đường nếu bạn - những du học sinh hiện tại hay tương lai - biết tự chắp cho mình đôi cánh để trở thành những "thiên thần" đích thực!
Nguồn: kenh14.vn