Du hành thời gian: Từ anh chàng John Titor bí ẩn đến bữa tiệc cô đơn của thiên tài Stephen Hawking

059598b9b45cdb22f947.jpg


Du hành thời gian là real hay chỉ là mơ mộng của mấy bộ phim sci-fi thôi? Câu hỏi này vẫn đang khiến giới khoa học đau đầu đấy!

Nếu việc xuyên không thực sự khả thi, sao đến giờ mình vẫn chưa bắt gặp ai từ tương lai ghé thăm nhỉ? Và giả sử có gặp, thì làm sao phân biệt được họ là du khách thời gian thật hay chỉ là scammer chuyên nghiệp?

47f2f653bb484ebbd399.jpg


Chàng trai bí ẩn đến từ năm 2034

Năm 1998, cộng đồng mạng toàn cầu náo loạn vì một nhân vật tự nhận mình là John Titor. Anh chàng này flex là mình đến từ năm 2034, thời điểm mà General Electric đã chế tạo thành công cỗ máy thời gian luôn (nghe xịn ghê! ).

Không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những lời tiên tri, Titor còn mô tả siêu chi tiết về chiếc máy C204 được gắn trên một chiếc xe hơi (kiểu DeLorean trong phim ấy). Cỗ máy này dùng hai "điểm dị biệt vi mô" để kiểm soát trọng lực, cho phép quay ngược thời gian tối đa 60 năm.

Nhưng rồi, nhanh như cách xuất hiện, Titor bay màu không dấu vết, bỏ lại một câu hỏi lớn: Liệu đây là sứ mệnh hoàn thành hay chỉ là trolling level vũ trụ? Mọi chuyện sẽ được phân định vào năm 2034 thôi! ⏰

5695895806934449e94d.jpg


Einstein và cánh cửa vào chiều thứ tư

Nghe có vẻ điên nhưng thực ra du hành thời gian không phải là impossible đâu nha! Thuyết tương đối của ông bác Einstein đã chỉ ra rằng thời gian chính là chiều thứ tư, kết hợp với ba chiều không gian tạo nên liên tục không-thời gian. Trọng lực có thể bẻ cong cả không gian lẫn thời gian luôn đó!

Nếu bạn tiếp cận được hố đen siêu khủng như Sagittarius A - nơi nhét tận 4 triệu khối lượng Mặt Trời vào một điểm, lực hấp dẫn siêu mạnh ở đó sẽ làm thời gian chạy chậm đi một nửa so với Trái Đất. Tưởng tượng chưa?

Tốc độ cũng là cheat code đấy! Nếu một đoàn tàu chạy với 99% tốc độ ánh sáng, một năm trên tàu = 223 năm ngoài đời thực. Về cơ bản là bạn đã time travel rồi đó!

14297aa64713b32d776f.jpg


Bữa tiệc buồn nhất lịch sử của Stephen Hawking

Nhưng mà quay về quá khứ thì khó xơi hơn nhiều. Năm 2009, thiên tài Stephen Hawking đã làm một thí nghiệm cực kỳ thú vị để test thử. Ông tổ chức một bữa tiệc sang xịn tại Đại học Cambridge nhưng... chỉ gửi thiệp mời SAU KHI tiệc đã tan! Logic của Hawking ez hiểu: nếu có ai xuất hiện = trong tương lai người ta đã biết cách quay về quá khứ rồi đó.

Kết quả? Hawking ngồi chờ mỏi mòn mà không thấy bóng dáng ai cả Vậy là du hành thời gian toang rồi sao? Các nhà khoa học đưa ra vài giả thuyết. Có thể "lỗ sâu" (wormhole) quá nhỏ và không ổn định để người qua được.

Hoặc việc quay về quá khứ bị cấm nghiêm ngặt để tránh làm loạn timeline hoặc lan truyền virus. Cũng có thể máy thời gian tương lai chưa đủ xịn để đưa người đến đúng giờ thôi!

Dù John Titor có thể chỉ là một màn trolling, và bữa tiệc của Hawking vắng tanh, nhưng thực ra chúng ta ĐÃ CÓ những nhà du hành thời gian rồi đấy! Các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đang bay với tốc độ 8 km/giây, thực tế đang già đi chậm hơn người ở mặt đất vài phần trăm giây đó.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top