SuLovely8226
New member
Liên tục ăn thua thê thảm cùng gương mặt đau khổ của ông chủ Sir Jim Ratcliffe khiến nhiều người lo lắng cho ghế nóng của HLV Ruben Amorim. Thế nhưng, Ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn kiên định tin tưởng rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần thêm thời gian. Và đây là lý do tại sao!
Thất bại trước Man City trên sân nhà khiến MU chỉ ăn được 4 điểm sau 4 trận, xếp hạng 14 ở mùa giải 2025/26 - đủ để tạo nên khởi đầu tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League luôn nha các bạn!
Những con số khác cũng chỉ toàn là đau đầu. Và nó liên quan trực tiếp đến HLV Ruben Amorim. Hiện tại tỷ lệ thắng của chiến lược gia 40 tuổi tại Ngoại hạng Anh chỉ là 26%, với 8 trận thắng sau 31 trận. Tỷ lệ thắng chung của ông là 36%, với 17 trận thắng sau 47 trận. Kể từ khi Amorim "nhận việc" tại MU vào tháng 11 năm ngoái, họ chỉ giành được 31 điểm ít ỏi sau 31 trận, trong đó 14 điểm trên sân khách và 17 điểm trên sân nhà.
Vì vậy, nếu Ban lãnh đạo MU, đứng đầu là ông chủ Sir Jim Ratcliffe, quyết định "cho nghỉ việc" Amorim thì cũng chẳng ai bất ngờ cả. Tuy nhiên họ sẽ không làm thế, ít nhất là trong tương lai gần đâu!
Sau những năm kiệt sức với hàng tá HLV đến rồi đi, Sir Jim quyết định đặt trọn niềm tin vào Amorim và sẵn sàng cho ông thời gian thử nghiệm. Hơn thế nữa, theo Telegraph, ông cùng team lãnh đạo cho rằng các kết quả kém cỏi đã che mờ sự tiến bộ thực sự của MU dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha.
Sau trận thua ở derby Manchester, Amorim tuyên bố "MU đang chơi tốt hơn nhưng kết quả lại không cho thấy điều đó". Và các sếp lớn ở Old Trafford thực sự tin vào điều này qua số liệu cụ thể nè!
Ví dụ, Quỷ đỏ hiện đứng đầu Ngoại hạng Anh về tổng số cú sút và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, đứng thứ hai về số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong tình huống mở, thứ tư về số cú sút trúng đích và thứ năm về số đường chuyền vào vòng cấm. Tất cả đều gia tăng đáng kể so với mùa trước luôn!
Yếu tố ngăn cản họ đến chiến thắng chính là việc chỉ đứng thứ 11 về số bàn thắng. Nguyên nhân chính là vị trí thứ 17 về tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng. Có nghĩa là nếu các cầu thủ cải thiện kỹ năng dứt điểm, đồng thời hạn chế sai lầm cá nhân, thành tích hoàn toàn có khả năng "lật ngược" đấy!
Trên thực tế, Amorim chưa có cơ hội tung cùng lúc hàng công mới trị giá 207 triệu bảng, bao gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko (vì Cunha chấn thương, tương tự Mason Mount - người được kỳ vọng tạo lực đẩy cho tuyến đầu). Thủ môn Senne Lammens được ký hợp đồng vào ngày cuối cùng cũng chưa được ra mắt nữa.
Nguồn: soha.vn
Thất bại trước Man City trên sân nhà khiến MU chỉ ăn được 4 điểm sau 4 trận, xếp hạng 14 ở mùa giải 2025/26 - đủ để tạo nên khởi đầu tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League luôn nha các bạn!
Những con số khác cũng chỉ toàn là đau đầu. Và nó liên quan trực tiếp đến HLV Ruben Amorim. Hiện tại tỷ lệ thắng của chiến lược gia 40 tuổi tại Ngoại hạng Anh chỉ là 26%, với 8 trận thắng sau 31 trận. Tỷ lệ thắng chung của ông là 36%, với 17 trận thắng sau 47 trận. Kể từ khi Amorim "nhận việc" tại MU vào tháng 11 năm ngoái, họ chỉ giành được 31 điểm ít ỏi sau 31 trận, trong đó 14 điểm trên sân khách và 17 điểm trên sân nhà.
Vì vậy, nếu Ban lãnh đạo MU, đứng đầu là ông chủ Sir Jim Ratcliffe, quyết định "cho nghỉ việc" Amorim thì cũng chẳng ai bất ngờ cả. Tuy nhiên họ sẽ không làm thế, ít nhất là trong tương lai gần đâu!
Sau những năm kiệt sức với hàng tá HLV đến rồi đi, Sir Jim quyết định đặt trọn niềm tin vào Amorim và sẵn sàng cho ông thời gian thử nghiệm. Hơn thế nữa, theo Telegraph, ông cùng team lãnh đạo cho rằng các kết quả kém cỏi đã che mờ sự tiến bộ thực sự của MU dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha.
Sau trận thua ở derby Manchester, Amorim tuyên bố "MU đang chơi tốt hơn nhưng kết quả lại không cho thấy điều đó". Và các sếp lớn ở Old Trafford thực sự tin vào điều này qua số liệu cụ thể nè!
Ví dụ, Quỷ đỏ hiện đứng đầu Ngoại hạng Anh về tổng số cú sút và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, đứng thứ hai về số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong tình huống mở, thứ tư về số cú sút trúng đích và thứ năm về số đường chuyền vào vòng cấm. Tất cả đều gia tăng đáng kể so với mùa trước luôn!
Yếu tố ngăn cản họ đến chiến thắng chính là việc chỉ đứng thứ 11 về số bàn thắng. Nguyên nhân chính là vị trí thứ 17 về tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng. Có nghĩa là nếu các cầu thủ cải thiện kỹ năng dứt điểm, đồng thời hạn chế sai lầm cá nhân, thành tích hoàn toàn có khả năng "lật ngược" đấy!
Trên thực tế, Amorim chưa có cơ hội tung cùng lúc hàng công mới trị giá 207 triệu bảng, bao gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko (vì Cunha chấn thương, tương tự Mason Mount - người được kỳ vọng tạo lực đẩy cho tuyến đầu). Thủ môn Senne Lammens được ký hợp đồng vào ngày cuối cùng cũng chưa được ra mắt nữa.
Nguồn: soha.vn