Dù bằng chứng chồng chất nhưng mẹ vẫn không tin người tình giết con trai 2 tuổi của mình

4930d14200c7808d62b1.jpg


Chưa kể hết được câu chuyện đau lòng này các bạn ơi! Người đàn ông này mắc chứng bệnh tâm lý không kiểm soát được cơn giận, và cuối cùng hắn đã phải trả giá cực đắt cho cái chết oan uổng của một em bé 2 tuổi

Craig Smith (28 tuổi) bị kết tội giết chết Teddy Tilston - con trai 2 tuổi của bạn gái, và còn gây thương tích nghiêm trọng cho bé gái sinh đôi Cassidy nữa. Theo báo cáo của police, bé Teddy được phát hiện đã mất với 42 vết thương trên người, từ chảy máu não, bụng rách cho đến những vết bầm tím khắp đầu, thân mình, môi, cổ, hàm và lưng Đòn chí mạng cuối cùng là một cú đá mạnh vào bụng khiến thành bụng của bé bị tổn thương nặng nề. Bạn gái của hắn là Ashleigh Willett (25 tuổi) - mẹ của Teddy và Cassidy cũng bị bắt vì tội bạo hành trẻ em luôn.

60c2a916707f2fe8bd76.jpg


Tại phiên tòa Liverpool Crown, Craig kể rằng sau khi phát hiện Teddy qua đời, hắn đã hoảng loạn gọi 999: "Thằng bé không thở, nó chỉ mới 2 tuổi, nó ở trong nhà tắm. Tôi đang cố hô hấp nhân tạo nhưng nó không thở, không cử động gì cả. Có lẽ nó chết rồi". Craig cố diễn như không biết gì về cái chết của Teddy trong bồn tắm. Nhưng mà kết quả điều tra cho thấy hắn có khuynh hướng bạo lực mỗi khi tức giận, từng dùng đồ khui rượu đâm vào mặt mẹ ruột của mình luôn á!

Đầu tháng 3 vừa rồi, Teddy được tìm thấy bất tỉnh tại nhà của cặp đôi này. Craig gọi cảnh sát báo em bé không cử động trong bồn tắm, nhưng khi nhân viên y tế đến thì phát hiện người Teddy khô ráo hoàn toàn (sus vãi!). Sau chuỗi cáo buộc, Craig bị tuyên án tù chung thân, tối thiểu phải ngồi tù 17 năm.

d7f9eb2b29fb1d34fc31.jpg


Thẩm phán Garnham nói thẳng: "Rõ ràng bị cáo có tính khí hung ác và không kiểm soát được. Bị cáo đã nổi giận với những đứa trẻ mà mình đang chăm sóc". Lúc Teddy qua đời, Ashleigh không ở nhà vì đang đưa Cassidy đi bệnh viện. Cô ta kể sau khi đi làm về thì thấy Craig đang chăm hai bé, hắn nói Cassidy bị thương vì va vào cạnh bàn. Nhưng các y tá khẳng định vết thương của Cassidy nặng hơn nhiều so với việc va vào bàn. Kiểm tra y tế còn phát hiện Cassidy bị gãy cổ tay có thể đã chịu đựng suốt 6 tháng trước, cùng nhiều vết bầm tím khắp người

5110b0703eb4d6437d53.jpg


Sau khi bị bắt, Craig nói với y tá rằng trong người hắn luôn có quỷ dữ. Hắn phủ nhận việc bạo hành Teddy và tỏ ra đau lòng khi bé qua đời, cũng như chối bỏ việc gây thương tích cho hai đứa trẻ. Còn Ashleigh thì khóc nức nở khi tòa đưa ra bằng chứng bạo hành mà con cô phải chịu. Khi được hỏi có tin Craig hành hạ hai con không, cô trả lời: "Tôi không tin cho đến khi tôi chứng kiến được". Tuy nhiên, bên công tố khẳng định không tin thương tích trên người trẻ lại không bị phát hiện bởi bố mẹ chúng

b962e29abd45f3c8b044.jpg


Dù Craig liên tục khai dối và chối bỏ mọi cáo buộc, nhưng bằng chứng tòa thu thập được đã buộc hắn phải thừa nhận hành động tàn ác. Theo chuyên gia sức khỏe tâm thần Lauren Diggory, Craig không chia sẻ vấn đề tâm lý với ai vì sợ hãi: "Sự sợ hãi của Craig bắt nguồn từ việc bị cha đưa đi chữa trị tâm lý lúc 14 tuổi. Anh nói không thể nhớ những cơn thịnh nộ của mình trừ khi có người nhắc". Tuy nhiên, bà Lauren khẳng định Craig không bị tâm thần. Nhà tâm thần học - bác sĩ Paul Stephenson cho biết Craig từng nói nghe thấy giọng nói trong đầu, nhưng ông khẳng định đó chỉ là suy nghĩ của hắn chứ không phải ảo giác.

Craig thừa nhận chi 110 bảng Anh/tuần cho việc hút cần sa, và sau 6 tiếng Teddy mất, cảnh sát phát hiện lượng thuốc trong máu của Craig khá cao. Craig bị tuyên án tù còn người mẹ Ashleigh được thả ngay sau đó.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top