ChangXanhVN
New member
Năm 2010, người dân vạn chài ở Thanh Chương (Nghệ An) vui mừng khôn xiết khi được khởi công "dự án Tái định cư làng chài" tại Khe Mừ xã Thanh Thủy và Triều Dương xã Thanh Lâm vào ngày 7/5/2010. Dự án với số vốn "khủng" 83 tỷ đồng hứa hẹn sẽ đổi đời cho bà con vạn chài đang sống trong cảnh khó khăn.
Công ty cổ phần Đại Cát Thành ở số 4, Phố Huế - Hà Nội được giao nhiệm vụ thi công. Thế nhưng sau 6 năm trôi qua, dự án vẫn... dang dở như chưa bắt đầu luôn
Ban đầu người ta tính toán rất "ngon lành": sau khi xây xong hạ tầng, đến đầu năm 2011 sẽ bàn giao đất sản xuất, nền đất ở cho 120 hộ dân vùng Khe Mừ xã Thanh Thủy và 45 hộ vùng đập Triều Dương xã Thanh Lâm. Tổng diện tích quy hoạch lên đến 420ha, mỗi hộ còn được hỗ trợ kinh phí xây nhà theo quy định. Nghe xịn phết đúng không?
Nhưng thực tế thì... chỉ có tiếng sóng vỗ bờ
Đến giờ, ngoài một chiếc cầu nhỏ vào khu TĐC Khe Mừ được coi là "hoàn chỉnh", các công trình lớn nhất là 4 căn nhà dự định làm nhà văn hóa và trường mầm non vẫn đang... ngủ đông. Những ngôi nhà này chỉ xây xong phần thô rồi bỏ đó, giờ đã xuống cấp nặng, người dân địa phương phải rào lại làm chỗ... nuôi bò. Vậy là từ trường học thành chuồng bò, sad quá đi
Theo thông tin thì sau 2 lần điều chỉnh quy hoạch, tổng mức đầu tư được duyệt là gần 83 tỷ đồng. Đến hết 2011, chủ đầu tư đã ứng cho đơn vị thi công tới 42 tỷ đồng - thậm chí còn ứng vượt so với khối lượng thực tế thi công luôn á!
Và bây giờ, dự án tại Khe Mừ vẫn là một vùng hoang vu như chưa từng có ai đặt chân tới.
Ông Phan Duy Trinh - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy bức xúc nói thẳng: dự án chậm tiến độ như rùa bò đang làm "xói mòn lòng tin" của người dân vạn chài và nhân dân. Vùng đất này đang "vô chủ" nên xảy ra nhiều vụ tranh chấp đất đai và các tệ nạn xã hội nữa chứ
Còn ông Lê Đình Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Huyện đã nhiều lần "nhắc nhở" chủ đầu tư là Chi cục NN và PTNT Nghệ An, lần gần nhất là tháng 3/2016 để đẩy nhanh tiến độ, nhưng đến giờ vẫn... im hơi lặng tiếng.
Hệ thống điện thì chỉ mới dựng được cột, mà giờ nhiều cột đã hư hỏng sắp đổ gãy rồi. Toàn bộ các lô đất khu định cư rộng gần 300ha vẫn hoang sơ, chưa có dấu hiệu nào của quy hoạch hay san ủi cả. Lán trại và giếng nước công trường đã đổ sập, cỏ mọc um tùm như rừng Amazon mini vậy
Những cột điện đứng lẻ loi như dấu than dọc các tuyến đường dẫn vào khu tái định cư, nhìn ảm đạm vô cùng.
Bức tranh dự án 83 tỷ đồng hiện tại thực sự rất "phản cảm" và đau lòng.
Việc thi công kéo dài mãi không xong đã và đang khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân - những người luôn khao khát được "lên bờ định cư" - càng thêm khốn khó và tuyệt vọng
Nguồn: soha.vn