Sáng ngày 24/1 vừa rồi, hội anh em từ dự án Sưởi 2023 của lớp Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa khóa 42, khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã lên đường đến cực Bắc Tổ quốc để trao yêu thương Điểm đến lần này chính là điểm trường thôn Séo Lủng A (Đồng Văn, Hà Giang) - nơi các em nhỏ vẫn đang chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt mỗi ngày.
Sau khi kêu gọi được một thời gian, dự án Sưởi 2023 đã nhận được sự ủng hộ cực kỳ ấm áp từ các mạnh thường quân và nhiều đơn vị, cá nhân góp cả tiền mặt lẫn đồ dùng. Những món quà ý nghĩa đã được trao tận tay các em với 55 suất học bổng trị giá 300 nghìn đồng/em, cùng 55 chiếc áo phao ấm áp, 20kg xà phòng, nước rửa tay, 55 hộp bút, bánh kẹo, dép và nhiều thứ khác nữa
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Đội Báo chí, đại diện đoàn thiện nguyện đã không giấu được xúc động: "Đến điểm trường mình thật sự bất ngờ vì trời giá rét nhưng các em và thầy cô vẫn đi học, đi giảng. Có những em bé bị nẻ đến chảy máu tay, đôi má hồng rực, rất thương dưới tiết trời 0-4 độ C". Thời tiết khắc nghiệt thế nào cũng không thể dập tắt được tinh thần nhiệt huyết của nhóm sinh viên này, các bạn hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các em vững bước đến trường, viết tiếp giấc mơ tương lai
Thầy giáo dạy tại điểm trường Séo Lủng A xúc động chia sẻ: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài dành lời cảm ơn đến dự án thiện nguyện của sinh viên khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Những món quà mang giá trị rất lớn đối với các em nhỏ tại nơi đây. Hy vọng trong thời gian tới vẫn nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ mọi người cho điểm trường".
Với giới trẻ bây giờ, những chuyến đi thiện nguyện không chỉ là trend mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng Với mong muốn giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn có cuộc sống tốt đẹp hơn, tiếp sức cho hành trình đến trường của các em nhỏ vùng cao Hà Giang, dự án Sưởi 2023 đã một lần nữa khẳng định tinh thần "Nhiệt huyết - Năng động - Sáng tạo" của sinh viên khoa Tuyên truyền.
Nguồn: svvn.tienphong.vn