Chuyện là tòa định giá mảnh đất này 17.600 tỷ đồng thôi, nhưng phía luật sư của bà T.M.L lại bật lên con số 125.000 tỷ VNĐ khiến dân tình tranh cãi ầm ĩ luôn rồi!
Nói thật thì nếu chuyển đổi mục đích sử dụng, xây các công trình xịn xò, công viên, khu dân cư hiện đại xịn sò... thì giá có thể cao hơn cả 125.000 tỷ cũng nên. Nhưng đấy là giá trị tiềm năng nha mọi người ơi! Mà chưa chắc đã xây được vì nhìn nền sông lên xuống trồi sụt thế này thì hơi lo lo
Theo các bạn thì nên tính theo giá trị tiềm năng hay giá trị hiện tại?
Để so sánh cho dễ hiểu nè: Dự án VinHome ở Quận 9 thông với Thủ Thiêm, diện tích 272ha và vốn đầu tư 150k tỷ (bao gồm cả đất + nhà cửa chung cư luôn đó). Trong khi Mũi Đèn Đỏ chỉ 118ha mà định giá 5 tỷ đô (chưa có cái nhà hay hạ tầng gì hết), dự tính xây xong định giá luôn 300k tỷ (12 tỷ đô)
Định giá Mũi Đèn Đỏ quá cao rồi các bạn ạ! Lũng đoạn cả 1 hệ thống hay ho gì đâu?
Mà hỏi thật đất này do bà khai hoang hay sở hữu từ lâu, hay do mới mua lại vậy bạn?
Nguồn: tinhte.vn