Thật sự là drama này cũng căng đây!
Bên Tây người ta làm dự án lấn biển thì được cả thế giới tung hô khen ngợi, toàn những công trình xịn sò có cánh bay bổng lung linh.
Còn ở Việt Nam mình thì sao? Vừa manh nha làm một nhát là ăn gạch chí mạng luôn, không trượt phát nào
Có người bình luận: "Lấn vào Di sản người ta nói chứ lấn giữa biển chả ai nói gì đâu."
Một bạn khác phản bác: "Bác nói thế là không biết tới Hạ Long Quảng Ninh quê tôi đó rồi, toàn san đồi lấp biển mỗi có 1 sân bay Vân Đồn tương tự rồi mà"
Góc nhìn khác cũng rất thẳng thắn: "Dân mình tự nhục và hùa theo bầy đàn đông. Công an bắt tội phạm bảo đánh dân, mà không đánh lại bảo hèn. Xả rác bừa bãi thì đổ lỗi nền giáo dục. Đất nước thua kém người ta thì bảo quản lý yếu kém. Trên Tinhte này không thiếu thành phần như vậy đâu tao nói cho bọn m nhột "
Một người lại phân tích: "Không phân biệt được lấn chiếm biển và lấn chiếm vùng đệm di sản thì nghĩ cũng tội. Cả vùng biển dài mấy ngàn cây số có sức thì lấn bao nhiêu chẳng được. Như Nhật Bản làm luôn cái sân bay càng ok."
Và cũng có ý kiến hoài nghi: "Lấy ảnh đồ họa ra nói chuyện à?"
Nguồn: tinhte.vn