Ôi thương quá đi mất! Nhiều hộ dân ở trong khu vực dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) đã phải sống vật vờ khổ sở suốt 26 năm trời chờ điều chỉnh quy hoạch. Mong mỏi chỉ là được nhận tiền đền bù để chuyển đi nơi ở tử tế hơn thôi mà sao khó thế?
Hàng chục hộ dân trên tuyến phố Trần Khát Chân (phía Đông dự án) cứ thế sống lơ lửng 26 năm qua, không biết khi nào mới được an cư lạc nghiệp. Kiểu "treo" người ta kiểu gì chứ
Thực ra dự án này đã được phê duyệt từ đời nào rồi đó. Cụ thể là QĐ 111/2000/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của UBND Thành phố, quy mô 26,4 ha với tổng vốn 280 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ 2002-2006, giao cho Công ty Thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội làm chủ đầu tư.
Nhưng rồi plot twist: dự án bị thu hồi vì... quá hạn thực hiện. Chưa kể chủ đầu tư còn có nhiều sai phạm như vi phạm trong sử dụng vốn, quản lý đất công viên lung tung, xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch nữa chứ
Đến ngày 6/5/2010, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 2035/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chuyển sang công viên chuyên đề phục vụ thanh thiếu niên Hà Nội - Trung tâm Thanh thiếu niên Hà Nội.
Thành ủy Hà Nội còn có Thông báo số 143 chỉ đạo rà soát lại, nghiên cứu việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đến diện tích đất các hộ dân phía Đông đang sử dụng để xem xét cấp giấy chứng nhận... Đồng thời hướng dẫn tạo điều kiện cho quận Hai Bà Trưng xây dựng Trung tâm văn hóa thể dục thể thao quận tại vị trí phía Tây Bắc công viên theo quy hoạch đã duyệt.
Theo đại diện Ban quản lý ĐTXD quận Hai Bà Trưng, theo Quyết định 2035, trung tâm văn hóa, thể dục, thể thao được xác định ở vị trí phía Tây Bắc công viên tiếp giáp đường Võ Thị Sáu và đường Trần Khát Chân, diện tích xây dựng khoảng hơn 9.200m2, quy mô 5 tầng.
PV ghi nhận tận mắt thấy khu vực dự án này có hàng chục hộ dân từ khi hoàn thành đường Trần Khát Chân đến giờ vẫn phải sống tạm, không được phép xây dựng gì cả. Tức không tức?
Cả một đoạn phố Trần Khát Chân toàn là những dãy nhà tạm 1 tầng, nhìn mà thương!
Chị Vũ Hồng, một người dân bức xúc: "Từ khi hoàn thành con đường Trần Khát Chân đến nay đã 26 năm. Tuy nhà nằm ở mặt phố nhưng gia đình phải sinh hoạt trong điều kiện không mấy dễ chịu - nhà 1 tầng ẩm thấp, chật chội, con cái lớn lấy vợ thêm con cháu thì càng khó. Gia đình chờ đợi 26 năm rồi, đi cũng dở ở không xong, chưa biết đến bao giờ vì dự án treo mãi "
Nguồn: soha.vn