Dự án cải tạo mương Thụy Khuê (quận Tây Hồ) với số vốn "khủng" hơn 421 tỷ đồng, mà đã hơn 10 năm trời từ lúc khởi công vẫn còn dở dang, bốc mùi hôi nồng nặc khiến người dân sống gần đó phải "kêu trời"
Dự án này được UBND Thành phố Hà Nội "chốt đơn" từ năm 2009 với tổng mức đầu tư hơn 421 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ làm chủ đầu tư.
Với tổng chiều dài gần 1,8km, từ cống dốc La pho đến cống Đõ thuộc địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Thế mà đến giờ đã hơn 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn... "đứng hình"
Theo ghi nhận, dự án đã hoàn thành phần lớn các hạng mục rồi. Nhưng vẫn còn 3 đoạn chưa thể động thủ vì vướng mặt bằng, trong đó có đoạn từ ngõ 167 phố Thụy Khuê đến ngõ chùa Châu Lâm và một phần ngõ 123A phố Thụy Khuê (liên quan đến các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng thiếu quỹ nhà nên vẫn phải ở lại địa chỉ thu hồi đất).
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết, lý do chính khiến dự án "lỳ" đến thế là do tiến độ bàn giao quỹ nhà tái định cư trên địa bàn quận Tây Hồ quá chậm, chưa thể hoàn thành giải phóng mặt bằng dù các hộ đã đồng thuận bàn giao rồi.
Thêm vào đó, không gian thi công siêu hẹp vì tuyến mương nằm giữa khu dân cư, phải thi công kiểu "cuốn chiếu", đoạn nào vướng mặt bằng lại phải dừng hoặc làm thủ công, nên cũng ảnh hưởng không nhẹ đến tiến độ dự án.
Theo ghi nhận, những đoạn mương chưa được cải tạo đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị, đồng thời ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân luôn
Ông Trần Văn Hùng (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) chia sẻ, nước dưới mương lúc nào cũng đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. "Dự án dở dang, vật liệu hoen gỉ, có những hôm mùi hôi thối sộc thẳng vào nhà, không thể chịu nổi", ông Hùng than thở.
Theo ghi nhận, dự án cải tạo mương Thụy Khuê đã hoàn thành nhiều hạng mục như cống hóa bằng hệ thống cống hộp bê tông cốt thép; làm đường giao thông trên cống; làm hè đường với chiều dài gần 1,7km rồi đấy.
Nguồn: soha.vn
Dự án này được UBND Thành phố Hà Nội "chốt đơn" từ năm 2009 với tổng mức đầu tư hơn 421 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ làm chủ đầu tư.
Với tổng chiều dài gần 1,8km, từ cống dốc La pho đến cống Đõ thuộc địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Thế mà đến giờ đã hơn 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn... "đứng hình"
Theo ghi nhận, dự án đã hoàn thành phần lớn các hạng mục rồi. Nhưng vẫn còn 3 đoạn chưa thể động thủ vì vướng mặt bằng, trong đó có đoạn từ ngõ 167 phố Thụy Khuê đến ngõ chùa Châu Lâm và một phần ngõ 123A phố Thụy Khuê (liên quan đến các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng thiếu quỹ nhà nên vẫn phải ở lại địa chỉ thu hồi đất).
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết, lý do chính khiến dự án "lỳ" đến thế là do tiến độ bàn giao quỹ nhà tái định cư trên địa bàn quận Tây Hồ quá chậm, chưa thể hoàn thành giải phóng mặt bằng dù các hộ đã đồng thuận bàn giao rồi.
Thêm vào đó, không gian thi công siêu hẹp vì tuyến mương nằm giữa khu dân cư, phải thi công kiểu "cuốn chiếu", đoạn nào vướng mặt bằng lại phải dừng hoặc làm thủ công, nên cũng ảnh hưởng không nhẹ đến tiến độ dự án.
Theo ghi nhận, những đoạn mương chưa được cải tạo đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị, đồng thời ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân luôn
Ông Trần Văn Hùng (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) chia sẻ, nước dưới mương lúc nào cũng đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. "Dự án dở dang, vật liệu hoen gỉ, có những hôm mùi hôi thối sộc thẳng vào nhà, không thể chịu nổi", ông Hùng than thở.
Theo ghi nhận, dự án cải tạo mương Thụy Khuê đã hoàn thành nhiều hạng mục như cống hóa bằng hệ thống cống hộp bê tông cốt thép; làm đường giao thông trên cống; làm hè đường với chiều dài gần 1,7km rồi đấy.
Nguồn: soha.vn