ĐTVN thắng 3-0 SV Hàn Quốc: Mình giỏi thật hay đối thủ hơi... yếu?

b240f4a31528a15c83d2.jpg


Câu trả lời có lẽ nghiêng về "đối thủ yếu" hơn là "mình giỏi" khi ĐTVN của HLV Toshiya Miura dễ như ăn kẹo đè bẹp tuyển Sinh viên Hàn Quốc 3-0 ở sân Thống Nhất tối nay. Bốn ngày trước đó, ĐTVN cũng thắng U23 Bahrain 3-0 trong trận đấu drama cúp điện giữa chừng.

Flashback 8 tháng trước: Khi mọi thứ còn "nhạt hơn nước ốc"

Hồi ngày 2.3.2014 tại sân Hàng Đẫy, ĐTVN dưới quyền HLV Hoàng Văn Phúc từng giao hữu với tuyển Sinh viên Hàn Quốc và hòa 0-0 trong trận đấu "nhạt hơn nước ốc", chẳng có mấy khán giả đến xem dù sân Hàng Đẫy nằm ngay trung tâm Hà Nội.

Đó cũng là một trong những trận đấu cuối cùng của ông Phúc "béo" với ĐTVN trước khi VFF săn lùng HLV mới là ông Toshiya Miura hiện nay.

Plot twist: Đội SV Hàn Quốc đổi gần hết người!

Danh sách tuyển SVHQ (20 người) đá ở sân Thống Nhất tối nay (4.11.2014) đối chiếu với danh sách tuyển SVHQ (22 người) đá tại sân Hàng Đẫy 8 tháng trước, đã có sự thay đổi "dữ dội" vì còn đúng 1 cái tên duy nhất là thủ môn Kang Jin Hwan. HLV trưởng của SVHQ hôm nay là ông Moon Young Bae, còn HLV tuyển SVHQ 8 tháng trước là Jeon Jin Huyng!

cad4d3e4ff2be2472171.jpg


5b1fd9d3eb85e96e3490.jpg


Ngay ở chi tiết này thôi, đã thấy ngay LĐBĐ TPHCM (HFF) hơi... thiếu sót trong việc check thông tin và chất lượng khách mời Sinh viên Hàn Quốc thế nào, ngoài việc phía Hàn Quốc đưa đội nào sang thì biết đội đó. ‍♂️

15 phút đầu = 2 bàn thắng: Quá ez!

Tất nhiên, ĐTVN của HLV Toshiya Miura so với ĐTVN của HLV Hoàng Văn Phúc là khác biệt hoàn toàn, dù con người không đổi nhiều. Nhưng tuyển Sinh viên Hàn Quốc từ xưa đến giờ không phải đội yếu đến mức chỉ đá 15 phút đã bị Vũ Minh Tuấn "giã" cho 2 bàn liền, trước khi thua thêm bàn nữa ở phút 17. Sau 20 phút tỷ số đã là 3-0 cho ĐTVN!

Cả trận đấu tối này, khán giả đã không còn chứng kiến một tuyển SVHQ mạnh mẽ, chất lượng và giàu tính chiến đấu như những giải LG Cup, Cúp quốc tế TPHCM ngày trước, từng nhiều lần khiến ĐTVN, U23 VN thời Alfred Riedl, Calisto phải "tháo mồ hôi hột". Tuyển SVHQ hôm nay là đội bóng quá xoàng xĩnh, chỉ có thể nói gọn như vậy thôi.

So sánh với Sinh viên Nhật: Chênh lệch quá trời!

HLV Toshiya Miura đến từ Nhật Bản nên ông thừa biết chất lượng thực sự của tuyển SVHQ cũng không thua kém gì Sinh viên Nhật Bản, thậm chí còn trội hơn. Hồi đầu tháng 10, trong chuyến tập huấn tại Kobe, ĐTVN của ông Miura đã thua Sinh viên Nhật Bản 1-3.

Trong khi đó, hồi tháng 6, tuyển U19 VN của HLV Guillaume Graechen khi sang Nhật tập huấn gần 1 tháng cũng thua te tua tuyển Sinh viên Nhật Bản 1-5 hay thua Đại học Hannan 1-7.

Sức mạnh của bóng đá học đường ở Hàn Quốc, Nhật Bản không phải chuyện đùa đâu nhé! Tuyển Sinh viên của Hàn, Nhật thường mạnh tương đương tuyển B Olympic quốc gia. Do đó, việc tuyển SVHQ thua nhanh và thua dễ ĐTVN tại sân Thống Nhất rõ ràng là dấu hỏi lớn về trình độ khách mời do HFF đem lại cho thầy trò HLV Miura.

2493281ba2a9fe1bad23.jpg


ĐTQG bị lơ là vì... U19 quá hot?

Dường như sau hiện tượng U19 VN và tiếp đến là U19 HAGL JMG ở Cần Thơ, sự quan tâm của các nhà quản lý VFF đã dồn hết cho dàn "gà nòi" của bầu Đức để rồi dẫn đến nhiều việc ở tuyển Olympic, ĐTQG bị lơ là, xem nhẹ.

Trong 2 trận đấu giao hữu mang tính chất "quốc tế" do HFF tổ chức nhằm thay thế Cúp TPHCM bị hủy thì 2 đội bóng khách mời U23 Bahrain và SVHQ đều không tương xứng, ít nhất là với chính danh tiếng của hai nền bóng đá mạnh hơn Việt Nam.

Đội bóng của HLV Toshiya Miura, dĩ nhiên, không có quyền lựa chọn. Họ đóng vai chủ nhà, ra sân khi khách mời có người khác "dọn sẵn" và tâm lý "có cơ hội đá cọ xát là tốt rồi". Tuy nhiên sau 2 trận thắng quá dễ, HLV Miura hẳn không mấy hài lòng về chất lượng của đối thủ vì ĐTVN khó vỡ ra được điều gì nếu thắng quá dễ.

Nhớ lại AFF Cup 2008: Thua hoài mà vẫn vô địch!

Nhắc lại lịch sử để biết trước khi bước vào giải AFF Cup 2008, ĐTVN của HLV Calisto đã trải qua đến 11 trận đấu không biết mùi chiến thắng là gì nhưng cuối cùng chiếc Cúp vô địch năm đó lại thuộc về đội bóng áo đỏ.

Bây giờ khi sự quan tâm của VFF và cả người hâm mộ với ĐTQG đã trở thành thứ yếu thì điều còn lại chỉ trông chờ vào sự nỗ lực và quyết tâm thể hiện mình của thầy trò ông Toshiya Miura khi AFF Cup 2014 chỉ còn 3 tuần là khai cuộc. Fighting!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top