Lượt trận thứ hai vòng bảng U17 Asian Cup nữ 2026 đây rồi, và các chị em U17 nữ Việt Nam sắp phải "khớp gió" với chủ nhà Trung Quốc luôn!
Nói thật là áp lực phết đó, bởi vì tuyển Trung Quốc vừa "flex" sức mạnh ghê gớm với chiến thắng 6-0 nghiền nát Myanmar. Trong khi đó, các bạn trẻ nhà mình phải đến tận phút bù giờ mới có drama gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan, kiếm được có 1 điểm thôi.
Nhìn lại lịch sử thì mình mới lần thứ hai góp mặt ở VCK này thôi các bạn ơi. Còn tuyển Trung Quốc? Họ đã 1 lần ẵm HCB và tận 4 lần giành HCĐ U17 Asian Cup nữ rồi! Vậy nên giới chuyên môn đánh giá khả năng Trung Quốc "vùi dập" Việt Nam là khá cao cũng đâu có gì là lạ
Nhưng mà biết rõ khoảng cách giữa hai đội, các cô trò HLV Okiyama Masahiko đang lên chiến thuật cụ thể đây. Mục tiêu số 1 vẫn là cố gắng giành điểm. Nhưng nếu không được thì ít nhất phải hướng đến mục tiêu khác: thua ít bàn thôi và giữ gìn hạn chế thẻ phạt!
Trong giải đấu này mà mọi thông số đều quan trọng để đi tiếp, các chị em U17 nữ Việt Nam phải vô trận với sự tập trung và tỉnh táo tối đa. Hiện tại mình đang xếp trên Thái Lan nhờ ăn ít thẻ vàng hơn đó nha (Việt Nam: 0 thẻ, Thái Lan: 1 thẻ vàng). Rất có thể một bàn thắng hay thậm chí một tấm thẻ phạt sẽ quyết định xem mình có vé tứ kết hay phải lên máy bay về nước sớm
Với những bài học từ trận hòa 2-2 với Thái Lan, hy vọng tuyển Việt Nam sẽ tạo ra được màn "plot twist" trước Trung Quốc, từ đó mở rộng cơ hội vào tứ kết nhé!
Nguyễn Thị Thanh Lam - nữ chính ghi bàn phút cuối giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan - đã chia sẻ trước trận gặp Trung Quốc: "Khi ghi được bàn thắng vào lưới Thái Lan, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó để đóng góp cho đội.
Trung Quốc là một đội rất mạnh. Toàn đội đã chuẩn bị tốt nhất thông qua việc phân tích băng hình và tập luyện. Em hi vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn và cùng toàn đội đạt được kết quả tốt".
Lịch thi đấu lượt trận thứ hai bảng A U17 Asian Cup nữ 2026 (ngày 4/5)
14h30: Myanmar vs Thái Lan
18h30: Việt Nam vs Trung Quốc
Nguồn: soha.vn
Nói thật là áp lực phết đó, bởi vì tuyển Trung Quốc vừa "flex" sức mạnh ghê gớm với chiến thắng 6-0 nghiền nát Myanmar. Trong khi đó, các bạn trẻ nhà mình phải đến tận phút bù giờ mới có drama gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan, kiếm được có 1 điểm thôi.
Nhìn lại lịch sử thì mình mới lần thứ hai góp mặt ở VCK này thôi các bạn ơi. Còn tuyển Trung Quốc? Họ đã 1 lần ẵm HCB và tận 4 lần giành HCĐ U17 Asian Cup nữ rồi! Vậy nên giới chuyên môn đánh giá khả năng Trung Quốc "vùi dập" Việt Nam là khá cao cũng đâu có gì là lạ
Nhưng mà biết rõ khoảng cách giữa hai đội, các cô trò HLV Okiyama Masahiko đang lên chiến thuật cụ thể đây. Mục tiêu số 1 vẫn là cố gắng giành điểm. Nhưng nếu không được thì ít nhất phải hướng đến mục tiêu khác: thua ít bàn thôi và giữ gìn hạn chế thẻ phạt!
Trong giải đấu này mà mọi thông số đều quan trọng để đi tiếp, các chị em U17 nữ Việt Nam phải vô trận với sự tập trung và tỉnh táo tối đa. Hiện tại mình đang xếp trên Thái Lan nhờ ăn ít thẻ vàng hơn đó nha (Việt Nam: 0 thẻ, Thái Lan: 1 thẻ vàng). Rất có thể một bàn thắng hay thậm chí một tấm thẻ phạt sẽ quyết định xem mình có vé tứ kết hay phải lên máy bay về nước sớm
Với những bài học từ trận hòa 2-2 với Thái Lan, hy vọng tuyển Việt Nam sẽ tạo ra được màn "plot twist" trước Trung Quốc, từ đó mở rộng cơ hội vào tứ kết nhé!
Nguyễn Thị Thanh Lam - nữ chính ghi bàn phút cuối giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan - đã chia sẻ trước trận gặp Trung Quốc: "Khi ghi được bàn thắng vào lưới Thái Lan, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó để đóng góp cho đội.
Trung Quốc là một đội rất mạnh. Toàn đội đã chuẩn bị tốt nhất thông qua việc phân tích băng hình và tập luyện. Em hi vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn và cùng toàn đội đạt được kết quả tốt".
Lịch thi đấu lượt trận thứ hai bảng A U17 Asian Cup nữ 2026 (ngày 4/5)
14h30: Myanmar vs Thái Lan
18h30: Việt Nam vs Trung Quốc
Nguồn: soha.vn