Dù đang cầm lợi thế cực lớn sau chiến thắng ở lượt đi trước Malaysia, nhưng màn trình diễn của các chiến binh sao Vàng vẫn chưa làm HLV Kim Sang-sik yên tâm được tí nào cả!
Cụ thể là hàng phòng ngự đã lộ ra những lỗ hổng khá nghiêm trọng, đặc biệt ở hành lang cánh phải - nơi có Trương Tiến Anh và Bùi Hoàng Việt Anh đảm nhiệm. Khu vực này bị Malaysia cày như máy luôn, nhờ vào tốc độ và sự trẻ trâu của tiền đạo 21 tuổi Pavithran - anh chàng này liên tục khoét sâu vào vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh mỗi khi có cơ hội.
Trung vệ của CAHN liên tục bị "ăn hành" khi đua tốc độ với Pavithran. May quá còn có Patrik Lê Giang thi đấu như được truyền cảm hứng, cứu thua liên tục khiến các chân sút Malaysia phải nản chí luôn!
Dễ thấy là cặp trung vệ Việt Anh và hậu vệ Tiến Anh chơi chưa ăn ý tí nào, chắc do ít được đá chung với nhau quá. Thêm nữa, việc Đỗ Duy Mạnh vắng mặt càng tạo ra khoảng trống khổng lồ ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.
Đương nhiên, HLV Kim Sang-sik không phải người mù quáng gì, ông nhìn ra vấn đề rồi! Khả năng cao thầy Park phiên bản Hàn Quốc sẽ phải điều chỉnh lại đội hình - có thể đẩy Xuân Mạnh lên chơi trung vệ lệch phải và trả Văn Hậu về cánh trái, hoặc kéo Tiến Anh lùi sâu hỗ trợ cho Việt Anh.
Việc vá lại "tử huyệt" ở cánh phải chính là nhiệm vụ số 1 của ban huấn luyện lúc này, phải tìm ra phương án gấp trước trận tái đấu với Malaysia vào ngày mai (19/8). Nếu không sửa được sớm thì ơ hay, tham vọng bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026 sẽ lung lay đấy! Các fan sẽ phải "tim đập chân run" liên tục vì đối thủ ở chung kết được dự đoán là cực kỳ khó nhằn luôn á!
Nguồn: techz.vn