BanhYeu9111
New member
Thắng 1-0 thôi nhưng cách đá của các chàng trai áo đỏ dưới trướng HLV Phan Thanh Hùng khiến ai cũng phải gật gù hài lòng cực mạnh
Nhắc đến Malaysia là nhắc đến một "mối thù truyền kiếp" mà fan Việt chỉ muốn thấy đội nhà chiến thắng. Từ SEA Games đến AFF Cup, "thầy phù thủy" Rajagopal đã từng khiến HLV Calisto phải nuốt hận không biết bao lần.
Thế nhưng đến thời HLV Phan Thanh Hùng thì câu chuyện lại khác nha! Cả 2 lần chạm trán, ông thầy của chúng ta đều "flex" chiến thắng trước Rajagopal, dù cả 2 trận đều chỉ là giao hữu thôi.
Ở trận "lượt đi", ĐT Malaysia đã phải "ôm hận" với tỷ số 0-2, chắc chắn ông Rajagopal rất muốn đòi lại món nợ này trên sân Mỹ Đình rồi. AFF Cup đang cận kề, thua vào lúc này thì ảnh hưởng tâm lý lắm luôn, nên cả HLV Phan Thanh Hùng cũng quyết tâm giành chiến thắng để làm vui lòng fan nhà.
Trận đấu vì thế mà căng đét, quyết liệt hẳn hoi, chứ không hề có vẻ gì của một trận giao hữu kiểm tra lực lượng bình thường đâu nha.
Điểm bất ngờ nhất trong đội hình của HLV Phan Thanh Hùng chính là đẩy Thành Lương lên cao, chơi vị trí cao nhất ở hàng tiền vệ. ĐT Việt Nam lại tung ra sân đội hình 4-6-0 kiểu Tây Ban Nha cực "chất", với Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Quốc Anh, Thành Lương, Sỹ Cường cùng nhau "quẩy tưng bừng" trên hàng công.
Chính trong lúc thiếu vắng nhiều trụ cột, mới thấy được sức mạnh và độ đồng đều của ĐT Việt Nam ghê gớm như nào. Đúng như HLV Hùng đã từng nói, lối chơi không đổi, chỉ điều chỉnh cho hợp thôi. ĐT Việt Nam vẫn "cầm bóng chặt chẽ", chiếm thế chủ động và đẩy đối thủ vào thế khó xử.
Malaysia có cặp tiền đạo Safee Sali cùng Talaha trong đội hình. Thủ lĩnh hàng phòng ngự là Aidil Zafuan. Đội khách rất chịu khó tranh chấp và đeo bám, nhưng vẫn bị "thủng lưới" khu trung tâm trước những pha phối hợp ăn ý và đường chuyền cực "mượt" của các tiền vệ kỹ thuật cao bên phía ĐT Việt Nam.
Sang hiệp 2, dù HLV Rajagopal đã điều chỉnh nhiều thứ, nhưng thế trận và sự áp đảo vẫn thuộc về ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm vẫn là điểm yếu mà đội chủ nhà cần cải thiện. Chỉ có duy nhất 1 bàn thắng trong trận này, đến từ cú "chớp thời cơ" cực chuẩn của Trọng Hoàng.
Sau trận hòa với ĐT Hàn Quốc ở VFF Cup thì ĐT Việt Nam tiếp tục có thêm một màn trình diễn "xịn sò". Lần thứ 2 liên tiếp, ĐT Việt Nam "vượt mặt" đối thủ khá gai góc là Malaysia.
Nguồn: soha.vn