ĐT Việt Nam dưới thời Troussier: Liệu có đủ "skill" để vươn xa tại World Cup?

KhoaiXanh3098

New member
311060f2f12777b32ea8.jpg


Phải nói thẳng là quá nhiều pha bóng "lỗi hệ thống" của các cầu thủ Việt Nam dưới thời HLV Troussier rồi Dù hơi oan cho ông thầy người Pháp, nhưng mà thật sự ông cũng không thể nào "vô tội" được.

Ba trận vòng bảng Asian Cup 2023, thầy trò HLV Troussier phải ăn tận 8 bàn thua, trong đó có hai quả penalty "đau như cắt" Điều cay đắng nhất là hai quả 11m này đều... chí mạng luôn á!

Nếu Thanh Bình không "lag não" kéo áo Rafael Struick ngay trong vòng cấm, chưa chắc gì đã thua Indonesia đâu. Chỉ một quả penalty, một bàn thua duy nhất thôi nhưng là "đòn chí mạng", đưa thẳng team về nước sau trận thứ hai, nhìn đối thủ Đông Nam Á "chill chill" đi tiếp vào vòng 1/8

Trận đấu "đá cho có" với Iraq cũng không khá hơn. Đúng những giây cuối, sau khi Quang Hải vừa "bùng cháy" thổi bùng hi vọng giành được ít nhất 1 điểm ở Asian Cup 2023, thì Minh Trọng lại phạm lỗi "ngớ ngẩn" trong vòng cấm, khiến ĐT Việt Nam thua 2-3 đáng tiếc vô cùng.

Thực ra trước đó ở phút 83, ĐT Việt Nam cũng đã "dính" một quả penalty khi Bùi Hoàng Việt Anh phạm lỗi trong vòng cấm. May mắn cho thủ môn Nguyễn Filip là tuy bị "fake", nhưng đối thủ lại sút trúng cột dọc bật ra

7d89df093d3ef80c8c01.jpg


Ba tình huống penalty trong 3 trận là quá nhiều so với "chuẩn mực", nhưng lại "bình thường thôi" nếu nhìn lại hành trình của ĐT Việt Nam từ khi có VAR. Trong 14 trận đấu quốc tế từ 2019 đến giờ, ĐT Việt Nam thua tận 12 trận, hòa duy nhất 1 trận. Trong số đó, team nhà "dính" tới 7 quả penalty, và thua tất cả các trận phải nhận penalty luôn

Những con số này cho thấy nếu đổ hết lỗi cho HLV Troussier thì cũng hơi oan cho ông ấy, vì rõ ràng từ cuối thời Park Hang-seo, vấn nạn "chết bởi VAR" đã có rồi. Chỉ có điều kéo dài mãi đến tận bây giờ mà chưa có dấu hiệu "fix bug", thì rõ ràng ông thầy người Pháp đang "dạy dỗ" không ổn các trò của mình rồi đấy ‍♂️

Dĩ nhiên V.League phải chịu trách nhiệm chính trong cái tiếng "đá bậy" của cầu thủ Việt Nam trên sân quốc tế. Trọng tài "dễ tính" quá, bỏ qua không ít pha bóng "xấu xí", hoặc không đủ "skill" để theo kịp tình huống, trong khi cầu thủ lạm dụng tiểu xảo, thói quen vào bóng "nguy hiểm" của các cầu thủ... đã thành "trademark" của "Võ League" từ lâu rồi

bc9dbe8723ad11c7d869.jpg


Thêm nữa là tâm lý "thiên vị" khiến càng nổi tiếng thì càng dễ được "tha thứ" dù phạm lỗi nặng. Điển hình là case của Quế Ngọc Hải với pha vào bóng khiến Anh Khoa của SHB Đà Nẵng phải giải nghệ, cuối cùng chỉ ăn án "nhẹ hều", được giảm án để vào ĐT quốc gia, thậm chí còn được bầu Đức tặng 400 triệu để bồi thường cho nạn nhân

Rồi một năm sau, Quế Ngọc Hải lại "mua chân" cầu thủ Nhật Bản trong trận giao hữu của ĐT Việt Nam. May cho đối thủ là không chấn thương nặng như Anh Khoa, và trung vệ Việt Nam lần này được... pass luôn.

Ngày xưa, mỗi khi ĐT Việt Nam chuẩn bị tham dự giải quốc tế, VFF đều tổ chức cho trọng tài cập nhật "luật quốc tế" cho các tuyển thủ, để tránh những pha phạm lỗi hay tranh cãi gây bất lợi cho đội nhà. Ở Asian Cup 2023 vừa rồi, với những pha phạm lỗi kiểu như của Thanh Bình hay Khuất Văn Khang, có lẽ công việc này đã "fail" khi các cầu thủ Việt Nam "đá như chưa từng có VAR" ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top