Sau trận thắng đậm 3-0 trước Indonesia, tiền đạo Nguyễn Xuân Son vừa có động thái gây sốt cõi mạng khi công khai "gọi hồn" Transfermarkt - trang định giá cầu thủ nổi tiếng toàn cầu. Lý do? Anh chàng cho rằng các anh em tuyển Việt Nam đang bị "dìm giá" quá thấp so với thực lực thật sự
Chuyện là thế này: Sau khi để thua 0-3, trung vệ Justin Hubner của Indonesia có phát ngôn khá "gắt" rằng tỷ số không phản ánh đúng sức mạnh của đội nhà, và nếu đủ quân thì kết quả sẽ khác. Lời bình luận này nhanh chóng viral trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội.
Xuân Son liền lên tiếng, nhấn mạnh rằng giá trị chuyển nhượng của nhiều cầu thủ Việt Nam đang bị đánh giá "ăn vạ" quá. Theo anh, màn trình diễn gần đây của các đồng đội xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn, chứ không phải những con số "khiêm tốn" như hiện tại.
Thực tế, Transfermarkt thường "thiên vị" các cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Vì thế, những tuyển thủ nhập tịch của Indonesia như Jordi Amat, Marc Klok hay Eliano Reijnders vẫn có mức giá "xịn xò", dù phong độ trong màu áo ĐTQG gần đây chưa thực sự ấn tượng. Trong khi đó, những trụ cột của tuyển Việt Nam như Hoàng Đức hay chính Xuân Son lại không được tăng giá, thậm chí còn giảm nữa là giảm
Sự chênh lệch này khiến tổng giá trị đội hình tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 chỉ đạt 6,63 triệu euro, thấp hơn hẳn so với con số 9,43 triệu euro của Indonesia. Phát ngôn của Xuân Son vì thế nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ CĐV, và giờ mọi người đang hóng xem liệu Transfermarkt có "sửa sai" trong đợt cập nhật tiếp theo hay không
Nguồn: techz.vn