Heo2k65382
New member
Sáng nay ĐT Việt Nam bất ngờ nghỉ tập, rồi đến chiều lại "đóng cửa" luôn với anh em báo chí Xem ra HLV Hữu Thắng đang cực kỳ thận trọng trước trận mở màn gặp Myanmar, dù đội nhà được đánh giá cao hơn hẳn á!
Theo nguồn tin có được, sáng nay ĐT Việt Nam nghỉ tập một phần vì thời tiết quá nóng (cái nóng đã khiến cả đội phải nghỉ sớm hôm qua rồi), phần còn lại để... bóc băng, phân tích điểm mạnh điểm yếu của Myanmar luôn.
Chắc chắn chiều nay, trong buổi tập kín, HLV Hữu Thắng sẽ cho các học trò tập luyện chiến thuật, hòng phá cách chơi của đối phương.
Có điểm khá đáng chú ý là thường các buổi bóc băng, tập chống điểm mạnh – đánh điểm yếu của đối thủ hay diễn ra trước trận đấu 1 ngày thôi. Nhưng có thể vì trời quá nóng hoặc vì HLV Hữu Thắng quá cẩn thận, nên đã đẩy lịch sớm hơn rồi.
Thực tế thì ở giải đấu lớn đầu tiên dẫn dắt ĐTQG, HLV Hữu Thắng đang có nhiều vấn đề cần tính toán. Và ông cũng tự đưa ra rất nhiều chi tiết từ nhỏ đến lớn để quản lý cẩn thận.
Từ việc hạn chế cầu thủ tiếp xúc với truyền thông, hay hạn chế truyền thông tác nghiệp, ông cũng "nói đi nói lại" liên tục. Kết quả là ở kỳ AFF Cup này, đến giờ NHM không được biết nhiều thông tin hay các chia sẻ từ tuyển thủ lắm
Đây cũng là điều hơi thiệt thòi cho NHM nước nhà, những fan yêu mến và mong ngóng thông tin từ đội tuyển. Tuy nhiên, để ĐTQG Việt Nam giữ được những bí mật, những bất ngờ trước đối thủ thì đành phải đánh đổi vậy!
HLV Hữu Thắng gần như "đập đi xây lại" ĐTQG Việt Nam sau thời ông Miura. Nhưng có vẻ chiến lược gia xứ Nghệ rất thích cách HLV người Nhật làm việc với truyền thông Việt Nam ngày trước
Hồi dưới thời ông Miura, anh em truyền thông muốn phỏng vấn HLV hay cầu thủ phải xin phép trước, gửi kèm nội dung phỏng vấn và đợi từ VFF đến chính ông HLV người Nhật phê duyệt mới được.
Nguồn: soha.vn