BiNana9147
New member
Đội tuyển Việt Nam vừa "đáp" xuống Đại Liên (Trung Quốc) sau 8 tiếng di chuyển mệt nghỉ với 2 chuyến bay cộng thêm thời gian quá cảnh ở Thượng Hải nữa các bạn ơi
Vì nhiều cầu thủ trong danh sách gọi lên phải sát giờ G mới kịp hội quân với đội tuyển, nên để tận dụng tối đa thời gian tập luyện, HLV Philippe Troussier đã đề xuất VFF xếp chuyến bay đêm cho đội. Move này sẽ giúp các chàng trai có thêm một buổi tập khi vừa tới Đại Liên, thay vì chỉ được một buổi nếu bay ban ngày thôi.
Các cầu thủ khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 2h20 sáng ngày 8/10 (giờ ngủ vàng mà phải bay luôn ), hạ cánh ở Thượng Hải lúc 6h30 rồi bắt chuyến bay nội địa sang Đại Liên. Thời gian chờ nối chuyến chỉ có 2 tiếng đồng hồ nên hơi gấp á. Nhưng may mắn là nhờ có sự trao đổi thông tin từ trước, để kịp giờ bay nội địa, đội tuyển đã được xếp khu vực riêng làm thủ tục nhập cảnh luôn. Mọi thứ diễn ra khá smooth và suôn sẻ
Tới sân bay Đại Liên, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn xe bus để đón đội của HLV Philippe Troussier rồi. Các cầu thủ vui vẻ tán gẫu trên xe bus từ sân bay về khách sạn, quãng đường khoảng 10km thôi.
Nguồn: soha.vn