Sau ba lượt trận đầu chưa có điểm nào, đặc biệt là màn thua đau đến tận phút bù giờ 2-3 trước Trung Quốc, tình hình của ĐT Việt Nam giờ đang khá stress nha ae Đối đầu với Oman ở lượt trận tiếp theo trên sân vận động Sultan Qaboos, thầy trò HLV Park Hang Seo đang rất quyết tâm giành điểm số đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022.
Theo thông tin từ LĐBĐ Oman, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Oman vào 23h00 (giờ Việt Nam) ngày 12/10 sẽ cho phép khán giả vào sân cổ vũ đội tuyển. Người hâm mộ và kiều bào Việt Nam tại Oman có thể trực tiếp đến sân tiếp lửa cho thầy Park và các chàng trai đấy!
Tuy nhiên, với một lượng lớn khán giả được vào sân ở trận gặp Oman tới đây, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối diện với một thách thức lớn đó các bro ơi.
Theo tờ omandaily, BTC trận đấu không cấm các CĐV mang dụng cụ để cổ vũ vào sân. Điều đó đồng nghĩa với việc NHM hay các cầu thủ ĐTQG Việt Nam sẽ được "tận hưởng" phong cách cổ vũ rất đặc trưng và cũng không kém phần khó chịu của các CĐV đội bạn.
Chia sẻ về những khó khăn sắp tới khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Oman, nhà vô địch AFF Cup 2008 - Vũ Như Thành cho rằng tiếng còi trên khán đài là nỗi lo của anh cho đội nhà.
"Oman là một đất nước Hồi giáo. Tôi còn nhớ khi đấu với tuyển Oman thì trên khán đài CĐV họ cũng thổi kèn y như bên UAE. Người ta thổi rất to và liên tục. Chúng tôi ở dưới nghe cứ inh ỏi trong suốt 90 phút. Đặc biệt khi đội chủ nhà tấn công thì tiếng kèn càng to và inh tai. Nếu không quen với những tiếng kèn như thế thì cầu thủ có thể mất tập trung", Vũ Như Thành chia sẻ.
Ơ mà nghe xong cũng thấy sợ thật đấy! Tiếng kèn inh ỏi suốt 90 phút thì ai mà chịu nổi Hy vọng các chàng trai áo đỏ sẽ vượt qua được áp lực này nhé!
Nguồn: soha.vn