ĐT Việt Nam chill không cần Filip Nguyễn đâu nha! ‍♂️

TraCute7919

New member
b2a09b85423bfe784429.jpg


Filip Nguyễn đúng là thủ môn tài năng xịn xò, nhưng mà nhìn nhiều góc độ thì anh chàng sinh năm 1992 này chưa chắc đã "hợp vibe" với ĐT Việt Nam đâu. Và team nhà mình - nhà đương kim vô địch AFF Cup cũng chẳng nhất thiết phải có Filip Nguyễn lắm đâu nhen!

Filip Nguyễn đã cố gắng hết mình suốt 3 năm trời với mong muốn được nhập tịch và về khoác áo ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, vì đủ thứ lý do mà anh chàng thủ môn gốc Việt này vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình.

Trong lúc đang "đợi chờ vô vọng" để được nhập tịch Việt Nam thì Filip Nguyễn bất ngờ được triệu tập lên tuyển ĐT Czech để chuẩn bị đá UEFA Nations League 2020/2021 luôn rồi.

Lệnh triệu tập từ Liên đoàn bóng đá Czech khiến thủ thành sinh năm 1992 này phải "méo mặt" không biết chọn sao. Và sau khi họp gia đình thì anh đưa ra quyết định: "Sau khi họp gia đình, tôi đã quyết định tận dụng cơ hội này.

Rất tiếc tôi không thể chờ thêm cơ hội để khoác áo ĐT Việt Nam dù đã cố gắng nỗ lực suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, sự bắt đầu ở ĐT Czech sẽ dập tắt cơ hội của tôi chơi cho ĐT Việt Nam. Tôi tin rằng với quyết định này, người hâm mộ sẽ hiểu và cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tôi".

Quyết định chọn ĐT Czech của Filip Nguyễn khiến không ít fan bóng đá Việt Nam tiếc hùi hụi và cho rằng HLV Park Hang Seo đã đánh mất một "viên ngọc quý" có thể giúp ĐT Việt Nam buff thêm sức mạnh.

Đầu tiên phải nói luôn là việc các CĐV Việt Nam tiếc nuối khi Filip Nguyễn chọn ĐT Czech là chuyện dễ hiểu thôi, vì tài năng của anh chàng sinh năm 1992 này đã được chứng minh ở CLB FC Slovan Liberec rồi - nơi mà anh thi đấu cực xịn và ẵm giải Thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG Czech nữa kìa!

Đúng là "thủ môn chiếm 50% sức mạnh của đội bóng", nhưng với case của Filip Nguyễn thì chưa chắc đã đúng đâu nha, ngay cả khi anh về khoác áo ĐT Việt Nam. Lý do là anh gặp phải "rào cản tử thần" về ngôn ngữ và văn hóa rồi!

Khi mà đa số các cầu thủ trong đội toàn nói tiếng Việt với nhau thì Filip Nguyễn sẽ rất khó để "vibe" với đồng đội, hiểu và tiếp thu được chiến thuật của ban huấn luyện. Nó giống như cách mà Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Hậu gặp khó khăn khi ra nước ngoài thi đấu vì ngôn ngữ không "thông" ấy.

Kể từ khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông luôn tuyển chọn nhân sự công bằng và dựa trên năng lực thực sự của mỗi người. Thầy Park cũng có những tiêu chí riêng của mình.

Đã nhiều lần thầy Park nhấn mạnh rằng ông luôn "mở cửa đón" những cầu thủ Việt kiều, nhưng họ phải có tài năng vượt trội hơn hẳn những cầu thủ nội địa, nếu chỉ giỏi hơn chút xíu thôi thì ông sẽ không chọn đâu. Bên cạnh tài năng thì HLV Park còn yêu cầu những người lên tuyển phải biết tiếp thu chiến thuật, thích nghi với lối chơi của ông, biết gạt bỏ "cái tôi", biết hy sinh vì lợi ích chung của cả đội.

39525e01ddfe7ad5c30e.jpg


HLV Park Hang Seo đang có được bộ khung ổn định ở ĐT Việt Nam.

Filip Nguyễn được đào tạo chuyên nghiệp, chơi bóng ở môi trường "đỉnh của chóp" nên nếu khoác áo ĐT Việt Nam chắc chắn anh sẽ trở thành ngôi sao sáng. Nhưng mà, bóng đá là môn thể thao tập thể, một ngôi sao thôi chẳng thể tỏa sáng cả bầu trời rộng lớn, một cánh én làm sao làm nên mùa xuân được!

Messi siêu đẳng là thế đấy, nhưng khi các đồng đội xung quanh anh chơi tệ thì M10 cũng bó tay không làm gì được. Thất bại 2-8 "thảm họa" của Barca ở trận tứ kết Champions League 2019/2020 là bằng chứng rõ ràng nhất đó. Bản thân Messi cũng chẳng thể giúp ĐT Argentina "giải khát" vô địch World Cup được mà.

Quay trở lại với ĐT Việt Nam nha, HLV Park Hang Seo đã xây dựng được bộ khung ổn định cho "Những ngôi sao vàng" rồi. Trong khung gỗ ông đã có Đặng Văn Lâm chơi ổn định và một số phương án dự bị chất lượng như Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và thủ thành trẻ Văn Toản.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top