Mới đây, FIFA vừa thả thính bảng xếp hạng tháng 7/2024 và các fan bóng đá Việt Nam có lý do để mừng rồi nè!
Mặc dù ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên số điểm 1.168,02 (tức là không được cộng thêm gì cả), nhưng các chàng trai của HLV Kim Sang-sik vẫn leo được 1 bậc lên xếp hạng 115 thế giới. Xịn không nào!
Lý do gì mà "leo rank không cần làm gì" vậy hả? Đơn giản là vì những đội xếp trên mình bị trừ điểm và tụt hạng thôi. Hiểu nôm na là họ "fail" nên mình được lên, kiểu "ngồi không cũng hưởng lợi" ấy. Cũng oce phết đấy chứ!
Nhìn qua khu vực Đông Nam Á thì Thái Lan vẫn "flex" ở vị trí số 1, nhưng mà anh "Voi chiến" cũng đang... tụt dốc và bị văng khỏi top 100 rồi. Còn Indonesia thì ngược lại, cứ lên như diều gặp gió, tăng thêm 1 bậc nữa lên hạng 133 thế giới, hơn Malaysia đúng 1 bậc thôi.
Về phạm vi châu Á, Nhật Bản tuy có tụt 1 bậc nhưng vẫn giữ vững ngôi đầu khu vực này. Iran xếp thứ 2, còn Hàn Quốc thì đứng thứ 3. Tiếp theo là hội Australia, Qatar và Iraq.
Nguồn: soha.vn
Mặc dù ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên số điểm 1.168,02 (tức là không được cộng thêm gì cả), nhưng các chàng trai của HLV Kim Sang-sik vẫn leo được 1 bậc lên xếp hạng 115 thế giới. Xịn không nào!
Lý do gì mà "leo rank không cần làm gì" vậy hả? Đơn giản là vì những đội xếp trên mình bị trừ điểm và tụt hạng thôi. Hiểu nôm na là họ "fail" nên mình được lên, kiểu "ngồi không cũng hưởng lợi" ấy. Cũng oce phết đấy chứ!
Nhìn qua khu vực Đông Nam Á thì Thái Lan vẫn "flex" ở vị trí số 1, nhưng mà anh "Voi chiến" cũng đang... tụt dốc và bị văng khỏi top 100 rồi. Còn Indonesia thì ngược lại, cứ lên như diều gặp gió, tăng thêm 1 bậc nữa lên hạng 133 thế giới, hơn Malaysia đúng 1 bậc thôi.
Về phạm vi châu Á, Nhật Bản tuy có tụt 1 bậc nhưng vẫn giữ vững ngôi đầu khu vực này. Iran xếp thứ 2, còn Hàn Quốc thì đứng thứ 3. Tiếp theo là hội Australia, Qatar và Iraq.
Nguồn: soha.vn