Hết thời gian tập luyện và thử nghiệm rồi, giờ là lúc các "chiến binh nhí" U17 Việt Nam phải ra trận thật sự rồi nè!
Tối 30/4, thầy trò HLV Cristiano Roland đã chính thức lên đường sang Ả Rập Xê Út để tham dự VCK U17 châu Á 2026 - giải đấu siêu quan trọng quyết định tấm vé đi World Cup luôn đó!
Chuyến bay khởi hành lúc 2h rạng sáng 1/5 từ Hà Nội, quá cảnh tại Doha rồi mới hạ cánh xuống Jeddah vào khoảng 10h giờ địa phương (14h giờ Việt Nam) cùng ngày. Một chuyến bay dài breee - và cũng là điểm bắt đầu cho thử thách khủng nhất của lứa cầu thủ này luôn!
Ngay trước giờ lên máy bay, U17 Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng và công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức vào 1h sáng 1/5 gồm những cái tên trụ cột ở U17 Đông Nam Á vừa qua như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Chu Bá Huấn... Có 4 cầu thủ phải nói lời chia tay gồm: Nguyên Chương, Quang Khôi, Quang Danh và Đình Phong. HLV Cristiano Roland đã trực tiếp động viên các cầu thủ tiếp tục cố gắng tập luyện, giữ phom và sẵn sàng cho những cơ hội sau này nhé!
Quy định khắt khe của VCK U17 châu Á buộc các đội phải tinh gọn lực lượng, khiến cuộc cạnh tranh trở nên intense hơn bao giờ hết. Những cái tên được chọn không chỉ là lựa chọn tốt nhất - mà còn là những người sẵn sàng gánh áp lực cực lớn luôn đó!
Ở VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5, 16 đội tuyển xuất sắc vượt qua vòng loại được chia thành 4 bảng đấu. Do U17 CHDCND Triều Tiên vừa xin rút khỏi giải nên VCK U17 châu Á 2026 chỉ còn lại 15 đội. AFC quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D thôi. 8 đội giành quyền vào tứ kết sẽ cùng với chủ nhà tham dự World Cup dành cho lứa tuổi U17 nha!
Lá thăm đưa U17 Việt Nam vào bảng C cùng 3 cái tên không hề dễ chơi tí nào: U17 Hàn Quốc, U17 UAE, U17 Yemen. Một bảng đấu được đánh giá là cực kỳ khó, nơi mọi trận đấu đều mang tính "sinh tử" luôn á! Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam lần lượt gặp U17 Yemen, U17 Hàn Quốc, U17 UAE vào các ngày 7/5, 10/5 và 14/5.
Nói cách khác, chỉ cần vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam đã có thể chạm tay vào giấc mơ World Cup rồi đó! Và mỗi trận đấu ở vòng bảng đều mang tính "sinh tử" quyết định tấm vé đi World Cup của các bạn nhỏ nhà mình. Việc sang Tây Á sớm cũng là bước chuẩn bị quan trọng để các cầu thủ làm quen với thời tiết, múi giờ và điều kiện thi đấu - những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ đấy nha!
Sau chức vô địch Đông Nam Á xịn xò, U17 Việt Nam đang mang theo rất nhiều kỳ vọng từ fan hâm mộ nè!
Phía trước là bảng đấu khó, áp lực lớn, đối thủ mạnh. Nhưng đổi lại - phần thưởng cũng cực kỳ xứng đáng luôn! World Cup không còn là giấc mơ xa xỉ nữa rồi. Vấn đề là: U17 Việt Nam có đủ bản lĩnh để bước qua cánh cửa đó hay không thôi! Chúc các em gặp nhiều may mắn nhaaaa!
Nguồn: kenh14.vn
Tối 30/4, thầy trò HLV Cristiano Roland đã chính thức lên đường sang Ả Rập Xê Út để tham dự VCK U17 châu Á 2026 - giải đấu siêu quan trọng quyết định tấm vé đi World Cup luôn đó!
Chuyến bay khởi hành lúc 2h rạng sáng 1/5 từ Hà Nội, quá cảnh tại Doha rồi mới hạ cánh xuống Jeddah vào khoảng 10h giờ địa phương (14h giờ Việt Nam) cùng ngày. Một chuyến bay dài breee - và cũng là điểm bắt đầu cho thử thách khủng nhất của lứa cầu thủ này luôn!
Ngay trước giờ lên máy bay, U17 Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng và công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức vào 1h sáng 1/5 gồm những cái tên trụ cột ở U17 Đông Nam Á vừa qua như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Chu Bá Huấn... Có 4 cầu thủ phải nói lời chia tay gồm: Nguyên Chương, Quang Khôi, Quang Danh và Đình Phong. HLV Cristiano Roland đã trực tiếp động viên các cầu thủ tiếp tục cố gắng tập luyện, giữ phom và sẵn sàng cho những cơ hội sau này nhé!
Quy định khắt khe của VCK U17 châu Á buộc các đội phải tinh gọn lực lượng, khiến cuộc cạnh tranh trở nên intense hơn bao giờ hết. Những cái tên được chọn không chỉ là lựa chọn tốt nhất - mà còn là những người sẵn sàng gánh áp lực cực lớn luôn đó!
Ở VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5, 16 đội tuyển xuất sắc vượt qua vòng loại được chia thành 4 bảng đấu. Do U17 CHDCND Triều Tiên vừa xin rút khỏi giải nên VCK U17 châu Á 2026 chỉ còn lại 15 đội. AFC quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D thôi. 8 đội giành quyền vào tứ kết sẽ cùng với chủ nhà tham dự World Cup dành cho lứa tuổi U17 nha!
Lá thăm đưa U17 Việt Nam vào bảng C cùng 3 cái tên không hề dễ chơi tí nào: U17 Hàn Quốc, U17 UAE, U17 Yemen. Một bảng đấu được đánh giá là cực kỳ khó, nơi mọi trận đấu đều mang tính "sinh tử" luôn á! Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam lần lượt gặp U17 Yemen, U17 Hàn Quốc, U17 UAE vào các ngày 7/5, 10/5 và 14/5.
Nói cách khác, chỉ cần vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam đã có thể chạm tay vào giấc mơ World Cup rồi đó! Và mỗi trận đấu ở vòng bảng đều mang tính "sinh tử" quyết định tấm vé đi World Cup của các bạn nhỏ nhà mình. Việc sang Tây Á sớm cũng là bước chuẩn bị quan trọng để các cầu thủ làm quen với thời tiết, múi giờ và điều kiện thi đấu - những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ đấy nha!
Sau chức vô địch Đông Nam Á xịn xò, U17 Việt Nam đang mang theo rất nhiều kỳ vọng từ fan hâm mộ nè!
Nguồn: kenh14.vn