Hội đồng AFF vừa thả "boom" quyết định dời AFF Cup 2021 xuống tháng 12/2021 rồi nè! Giải đấu sẽ diễn ra vào khung thời gian quen thuộc như mấy năm trước, nghe quen quen không nào? Nhưng plot twist ở đây là ĐT Thái Lan đang phải đau đầu với lineup thiếu hụt trầm trọng đấy!
Vấn đề nằm ở chỗ, một loạt trụ cột của Voi chiến như Chanathip, Kawin, Dangda và Bunmathan hiện đang cày ở J.League. Mùa giải 2021 của J.League khó mà bắt đầu sớm vì mùa 2020 phải đến cuối tháng 12 mới "gói ghém". Thêm vào đó, Olympic Tokyo và việc tăng số đội lên 20 khiến lịch đấu căng hơn bao giờ hết. Dự là J.League 2021 sẽ kéo dài đến tận cuối tháng 12/2021 luôn!
Điểm yếu chết người là AFF Cup không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, nên các CLB J.League hoàn toàn không bắt buộc phải "thả" cầu thủ về cho ĐT Thái Lan. RIP cho Voi chiến khi có nguy cơ mất toi 4 trụ cột ở cả 3 tuyến luôn!
Flashback tí, tình huống y chang này đã từng xảy ra ở AFF Cup 2018. HLV Rajevac không có đội hình mạnh nhất, và kết quả là Thái Lan phải dừng bước ở bán kết, lỡ mất cơ hội bảo vệ ngôi vương.
Còn bên kia chiến tuyến, ĐT Việt Nam thì đang "stonks" đều đều nhờ việc dời lịch này nha! Những cầu thủ đang chấn thương như Đình Trọng, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu sẽ có thêm thời gian để hồi phục 100%. Cả 3 anh này đều là key players trong chức vô địch AFF Cup 2018, nên việc họ trở lại là tin vui cực đỉnh cho thầy Park rồi!
Nguồn: soha.vn