HeoKute6853
New member
Nhưng mà thực ra trong hoàn cảnh hiện tại, sang Indonesia đá ở SVĐ không có ai cổ vũ có khi lại là điều... may mắn với Thái Lan đó nha
Nếu như trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tuần trước hơi nhạt nhẽo thì ở một SVĐ khác tại Đông Nam Á, drama lại xảy ra theo kiểu hoàn toàn khác luôn. Tận 5 bàn thắng được ghi, 3 cho Malaysia và 2 cho chủ nhà Indonesia - nghe thôi đã thấy nóng rồi
Tỉ số này khiến hàng chục nghìn CĐV Indonesia nổi điên, ném đá vào fan đội khách làm nhiều người bị thương luôn. Sau khi Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia, ông Syed Saddiq Syed Abdul Rahmah lên tiếng chỉ trích cảnh sát Indonesia và BTC trận đấu, FIFA và AFC nhiều khả năng sẽ bắt đội tuyển xứ vạn đảo phải đá không có sự cổ vũ của fan nhà trong trận gặp Thái Lan sắp tới.
Nhưng plot twist là trước khi FIFA hay AFC kịp ra văn bản chính thức gì thì tự CĐV Indonesia cũng... chẳng muốn đến sân nữa rồi Theo Detik, các fan Indonesia không muốn xem trận Indonesia gặp Thái Lan vì 2 lý do: chán nản sau trận thua 2-3 trước Malaysia hôm 5/9 và sợ bạo loạn tiếp tục xảy ra lần nữa.
Vì thế để "dụ" người hâm mộ mua vé đến sân, LĐBĐ Indonesia quyết định giảm giá vé xuống còn 20% so với ban đầu. Cụ thể, giá mới dao động từ 25.000 Rupiah đến 1 triệu Rupiah (khoảng 200k đến 1,65 triệu VNĐ). Tuy nhiên, theo ông Marsal Irwan Masita, Phó tổng Thư ký LĐBĐ Indonesia, tình hình vẫn cực kỳ... vắng vẻ
"Mới chỉ có 7.000 vé được bán, trong khi sân có 77.000 chỗ ngồi. Dù chúng tôi đã dự đoán trước được điều này rồi", ông Masita cho biết.
Nguồn: kenh14.vn